Một xã nông thôn mới ở Thanh Hóa vật lộn sau lũ

Sau bao nỗ lực, năm 2015 xã nghèo Ngọc Phụng (huyện Thường Xuân) trở thành xã nông thôn mới (NTM) đầu tiên của 7 huyện miền núi thuộc chương trình 30a của tỉnh Thanh Hóa. Thế nhưng, niềm vui chưa dứt, bao công sức, thành quả… của những người dân nghèo nơi đây đều bị trận lũ lịch sử vừa qua cuốn theo dòng nước. Nhiều tiêu chí đã đạt chuẩn NTM giờ cũng… 'chênh vênh'.

Hệ thống cầu máng ở suối Lũng Nhai, xã Ngọc Phụng bị gãy ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp nước tưới cho hàng chục ha trong xã. (Ảnh: HT)

Dẫn chúng tôi thăm một số công trình sau lũ, ông Vũ Ngọc Nam – Chủ tịch UBND xã Ngọc Phụng, buồn rầu, nói: “Dù trận lũ đi qua được hơn tháng nay, chính quyền cùng nhân dân trong xã đã cố gắng khắc phục, nhưng vẫn chưa được là bao. Trận lũ lịch sử vào tháng 10 vừa đã cuốn đi bao công sức, tiền của của chính quyền và bà con nhân dân xã Ngọc Phụng. Hầu hết các công trình giao thông nội đồng, kênh mương, ruộng đồng, vườn tược, hoa màu… bị cuốn trôi, vùi lấp; nhiều cơ sở hạ tầng bị xói lở, đổ vỡ… không thể sử dụng. Tổng thiệt hại khoảng gần 12 tỷ đồng”, ông Nam chia sẻ.

Hệ thống cầu máng bị gãy ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp nước tưới cho hàng chục ha trong xã. (Ảnh: HT)

Bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Hưng Long) nhìn vườn cây thở dài ngao ngán: “Trận lũ vừa qua đã làm hư hỏng mất vườn bưởi Diễn, cùng hơn 2.000 cây cam, quất các loại. Giờ gia đình tôi cũng không biết bắt đầu lại từ đâu nữa, bao nhiêu vốn liếng, vay mượn được đều đổ vào vườn cây này hết rồi. Không biết sau này lấy gì mà trả nợ đây”.

Quệt ngang những giọt mồ hôi còn nhễ nhại trên trán, ông Lê Đức Thắng (thôn Xuân Thành) tâm sự: “Gia đình tôi bị đất đá vùi lấp khoảng 3 sào đất nông nghiệp, một số mía còn chưa thu hoạch cũng đã nằm dưới lớp đất đá này rồi. Không cải tạo thì không có đất sản xuất, mà cải tạo thì không biết chừng nào mới xong”.

Sau lũ, nhiều diện tích đất nông nghiệp của bà con xã Ngọc Phụng bị đất đá vùi lấp không thể canh tác được. (Ảnh: HT)

Theo ông Nam, hiện toàn xã có 5ha đất nông nghiệp bị đá từ thượng nguồn trôi về vùi lấp không thể canh tác được. Để cải tạo được diện tích này thì chi phí rất lớn, vì giờ phải đào, bốc lớp đá trên mặt, sau đó vận chuyển đi nơi khác. Khu đất này bị lầy, ô tô, máy xúc cũng không thể làm được.

“Chúng tôi rất mong các cấp, các ngành có những biện pháp cụ thể, hỗ trợ kịp thời để nhân dân yên tâm sản xuất, đặc biệt là hệ thống kênh mương Thường Xuân. Nếu không, vụ chiêm xuân sắp tới sẽ mất khoảng 150ha diện tích không thể canh tác nên nguy cơ thiếu đói là điều không tránh khỏi vì vụ đông vừa rồi đã bỏ không rồi.

Bên cạnh đó, hệ thống cầu máng ở suối Lũng Nhai cũng bị gãy sập hơn 12m, ảnh hưởng trực tiếp gần 20ha diện tích sản xuất của 2 thôn Xuân Thành, Phúc Tiến. Để khắc phục được vấn đề này, nếu chỉ huy động sức dân thôi thì sẽ không đủ”, ông Nam chia sẻ.

Hoài Thu

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/mot-xa-nong-thon-moi-o-thanh-hoa-vat-lon-sau-lu-577756.ldo