Một vòng Châu Âu: Chuyện giàu - chuyện nghèo...

Có nhiều người chia sẻ cách đi du lịch giá rẻ hoặc làm cách nào để có một chuyến đi thú vị mà ít tiền...

Thường đi du lịch Châu Âu, ai cũng lấy Pháp để làm visa, bởi Pháp là một đất nước nhân đạo nên việc xét hồ sơ visa cũng dễ. Thêm nữa, Pháp là nước lớn, các hãng máy bay trên toàn thế giới đều đáp xuống sân bay Charles de Gaulle ít nhất 01 lần trong ngày, thêm nữa visa Pháp mà đi các nước khác thuộc khối Schengen cũng dễ được chấp nhận hơn, còn với những visa các nước khác sẽ dễ gặp những trục trặc khó lường.

Chính vì vậy lượng du khách đến với nước Pháp ngày càng nhiều. Chính vì đường biên giới mở và các thủ tục hành chính Pháp cũng dễ dàng, nên nước Pháp giờ gặp phải những làn sóng người di cư bất hợp pháp nhiều nhất Châu Âu. “Rệp” là từ người Châu Âu hay đặt cho những người di cư sống chui lủi và hành nghề móc túi, cướp bóc hoành hành khắp nơi. Xã hội Pháp gần như được chia giai cấp giầu nghèo rất rõ rệt mặc dù giá cả tại Paris vô cùng đắt.

Người giàu Paris (thuộc hàng quý tộc) rất ít ra ngoài, chính vì vậy các phương tiện công cộng gần như chỉ có người với đồng thu nhập thấp sử dụng. Cuộc biểu tình “áo vàng” vừa rồi là một sự bùng nổ của người nghèo, minh chứng rằng, nước Pháp đang rất nhiễu nhương. Nhưng không phải vì thế mà khách du lịch tới Pháp giảm, có thể trong thời gian “nổi loạn” đó, người nước ngoài sẽ cẩn trọng hơn. Paris vẫn là thủ đô của các nền văn hóa nghệ thuật, thời trang... mà hội tụ nhiều nhất vẫn là giới nhà giàu Châu Á trong các mùa Paris Fashion Week và liên hoan phim Cannes.

Xuyên Châu Âu bằng ô tô

Trong rất nhiều lần ghé Châu Âu, sau khi kết thúc chuyến công tác, chúng tôi quyết định lái xe xuyên Châu Âu. Điểm đi đầu tiên bắt đầu từ Praha, chúng tôi lái xe qua Budapest. Việc đổi bằng lái xe Việt Nam ra quốc tế hiện giờ cũng dễ dàng, thậm chí có nhiều nước còn chấp nhận bằng lái bản địa mà có song ngữ tiếng Anh - tiếng Việt. Việc lái xe cũng rất dễ dàng nhờ có hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Google khá tốt, chính vì vậy nếu đi một nhóm người sẽ rất dễ dàng, đến một địa điểm mình sẽ book khách sạn và ngủ đêm, hôm sau thăm thú rồi di chuyển đến một vùng khác.

Ở Budapest mọi thứ khá rẻ, ngoài hai bờ sông Buda và Pest thì đa phần thủ đồ này buồn và không phát triển lắm. Chỉ cần một ngày thăm thú là đã hết những danh lam thắng cảnh cũng như bảo tàng. Sáng hôm sau có thể lái xe tà tà đi Vienna – Áo. Sau khi ngơi và ăn tối tại Vienna (nhất định phải ghé quán Café Central), trưa hôm sau có thể đi đến làng Hallstatt, một làng muối cổ nằm ở độ cao 511m so với mực nước biển. Đây là một địa danh vô cùng đẹp với giới trẻ thích “check in sống ảo”.

Làng Hallstatt sẽ đẹp nhất vào mùa đông bởi tuyết phủ trắng các mái nhà, khi đêm xuống, ánh đèn thắp sáng rọi xuống lòng hồ, cảnh tượng vô cùng ấn tượng. Lúc về lại Vienna, xe có thể dừng lại Salzburg, đây thành phố lớn thứ tư của Áo, còn được gọi là thành phố Mozart vì Salzburg là thủ phủ của tiểu bang cùng tên thuộc Cộng hòa Áo. Với 150.269 dân cư, Salzburg là thành phố lớn thứ tư của Áo sau Vienna, Graz và linz. Thành phố cũng thường được gọi là thành phố Mozart vì Wolfgang Amadeus Mozart đã sinh ra và sống hơn nửa cuộc đời ngắn ngủi của ông tại đây.

Châu Âu đang sắp nghèo?

Châu Âu rất đẹp với sự đồ sộ của những nền văn hóa, tinh hoa về kiến trúc nhưng gần như người dân châu âu đang ăn bòn vào những giá trị tinh thần mà cha ông họ để lại như đền đài, cung điện, bảo tàng... Đa phần Châu Âu thời điểm này sống bằng du lịch. Pháp, Ý còn có thêm thời trang, mỹ phẩm, nước hoa. Nga và các nước Đông Âu vẫn duy trì ngành dược. Còn đa phần giới trẻ ở các nước như Thụy Điển, Phần Lan, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bulgaria, Hungary đều khá... lười biếng.

Đa phần họ đều đóng cửa hàng và quán ăn vào cuối tuần, nếu ai muốn mở thì phải xin phép chính quyền và được sự đồng ý của cư dân xung quanh đó. Người Madrid thậm chí còn ăn trưa lúc 2h chiều và ăn tối vào lúc 10h khuya.

Tôi đã tiếp xúc với nhiều giới trẻ của Budapest, Stockholm, Sofia, Vienna... Họ đều có chung suy nghĩ sẽ cố gắng học, sau khi tốt nghiệp sẽ chuyển đến những nước có mức thu nhập cao hơn, thậm chí là Mỹ hoặc các nước Châu Á. Đó là những công dân thế hệ 9X và 2k, họ sinh ra và lớn lên ở vùng đất này, họ buộc phải trưởng thành nhưng khi lựa chọn ở lại quê hương để nỗ lực tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn, hầu hết họ từ chối.

Dân số Châu Âu hiện giờ đứng thứ 3 thế giới, hơn 700 triệu dân và chiếm chưa đầy 10% dân số toàn thế giới, cho thấy "lục địa già" này đang rơi vào tình trạng khủng hoảng dân số vì số lượng người già quá nhiều, chết đi cũng nhiều mà sinh ra ít. Chính phủ của nhiều nước khuyến khích các cặp vợ chồng sinh nhiều con hơn và sống bằng du lịch.

Người Việt chăm chỉ nhất thế giới

Đặt chân đến Praha, hải quan của Tiệp Khắc khá dễ chịu vì người Việt đã gần như một phần không thể thiếu của đất nước này, thậm chí Tiệp Khắc còn coi người Việt là một dân tộc thiểu số của họ. Chợ Sapa vô cùng nhiều đồ ăn và có thể nói đồ ăn Việt ở đây ngon nhất Châu aÂu, cũng có thể do người Viêt tập trung ở Tiệp nhiều nhất Châu Âu, lại đa phần người Bắc, chính vì thế các đầu bếp nấu ngon nhất cũng được tập hợp tại đây. Cộng đồng người Việt mà giàu có, thậm chí có thể xếp vào hàng tỷ phú Châu Âu cũng là những “soái” tại Praha. Chợ Sapa tập trung kẻ buôn người bán đủ các mặt hàng, không kém gì chợ Bến Thành hay Đồng Xuân trong nước.

Người Châu Á, đặc biệt là người Việt rất chịu thương chịu khó, đa phần họ làm việc quên ngày đêm, không sợ bão tuyết. Nhà hàng mở vào những ngày “cấm”là thứ bảy, chủ nhật cũng chính là của người Việt. Giới trẻ Việt học tập tại Châu Âu cũng góp phần tạo nên sự phong phú nguồn lao động cho Châu Âu, đa phần các bạn vừa học vừa làm. Ở Budapest có một nhà hàng Quán Nón, đồ ăn Việt được nấu khá tinh tế và thu hút khá nhiều dân bản địa.

Nhà hàng Việt Nam tại Madrid – Tây Ban Nha lại do một cặp vợ chồng gốc Hải Phòng kinh doanh, cả hai đều trẻ và mới cưới. Họ cho rằng bên này giờ kinh tế khó khăn, làm ăn cũng vất vả, nhưng vì quen với thời tiết và môi trường sống bên này nên họ vẫn cố gắng và chưa có ý định về nhà.

Santorini - Thiên đường của người giàu

Hy Lạp là đất nước nghèo và khủng hoảng trong cộng đồng chung Châu Âu nhưng Santorini lại là một thế giới hoàn toàn khác. Đây là thiên đường nghỉ dưỡng của các tỷ phú, đặc biệt là tỷ phú Châu Á, không phải ngẫu nhiên mà bộ phim “Crazy rich Asians” làm mưa làm gió thị trường phim ảnh thế giới năm vừa qua. Người Châu Á hiện giờ đặc biệt được coi trọng tại Châu aÂu, nhất là những người xách những túi Hermes, đeo đồng hồ Patek Philippe hay Hublot...

Santorini - Thiên đường của người giàu

Hy Lạp là đất nước nghèo và khủng hoảng trong cộng đồng chung Châu Âu nhưng Santorini lại là một thế giới hoàn toàn khác. Đây là thiên đường nghỉ dưỡng của các tỷ phú, đặc biệt là tỷ phú Châu Á, không phải ngẫu nhiên mà bộ phim “Crazy rich Asians” làm mưa làm gió thị trường phim ảnh thế giới năm vừa qua. Người Châu Á hiện giờ đặc biệt được coi trọng tại Châu aÂu, nhất là những người xách những túi Hermes, đeo đồng hồ Patek Philippe hay Hublot...

Nước Nga cũng giống với Hy Lạp, nền kinh tế khó khăn, nhưng Moscow và Saint Petersburg lại vô cùng lộng lẫy, mặc dù làm visa để vào Nga khá khó khăn nhưng hiện giờ số lượng người chọn nước Nga để du lịch khá nhiều, khi bạn đến nước Nga cũng cần phải cẩn thận chính bản thân mình, vì cướp bóc và việc làm tiền của cảnh sát cũng khá lộ liễu.

Đi một vòng Châu Âu để thấy rằng, Châu Á sau những trăm năm tăm tối và chậm phát triển thì hiện giờ lại vươn mình mạnh mẽ hiện thân của một con rồng Châu Á. Tất cả các hãng thời trang, những công ty dịch vụ đều hướng về Châu Á, ngay cả cường quốc như Mỹ nhìn về Châu Á cũng phải dè chừng.

Lương Trọng Nghĩa
Giám đốc Công ty Oscar Town
Trưởng phòng truyền thông Tập đoàn Liên Thái Bình Dương

TGO

Nguồn Thương Gia: http://thuonggiaonline.vn/mot-vong-chau-au-chuyen-giau-chuyen-ngheo-21338.htm