Một Tuấn Phương cá tính, chan hòa, nhân hậu sẽ sống mãi trong trái tim khán giả

NSƯT Tuấn Phương đã ra đi nhưng hình ảnh một nghệ sĩ cá tính, nhân hậu cùng những cống hiến của anh dành cho âm nhạc nước nhà sẽ sống mãi trong trái tim khán giả.

Tuấn Phương không cô đơn giữa bạo bệnh

Tuấn Phương SN 1977, tốt nghiệp khoa Thanh nhạc tại CĐ Nghệ thuật Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, Tuấn Phương đầu quân cho Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị, sau đó là Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Trung ương (nay là Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam). Tuấn Phương được nhận xét là một trong những giọng ca nam xuất sắc của Hà Nội với dòng nhạc nhẹ khoảng 20 năm trở lại đây. Tuấn Phương từng giành HCB với tiết mục “Đôi chân trần” tại Liên hoan nghệ thuật ba nước Đông Dương năm 2007, HCV tại Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp đợt 1 năm 2009 với tiết mục “Son”. Anh được nhận danh hiệu NSƯT năm 2018.

Một năm trở lại đây, sức khỏe của nghệ sĩ Tuấn Phương bị giảm sút nghiêm trọng do bệnh lang phổi, tiểu đường. Tháng 6-2019, NSƯT Tuấn Phương phải nhập viện vì chứng đau nửa đầu nhưng BS không phát hiện ra bệnh. Đến tháng 7-2020 anh lại phải nhập viện. Sau khi ra viện anh đi hát tại miền Trung và lúc trở về buộc phải nhập viện để lọc máu. Khi được chuyển tới BV Bệnh nhiệt đới Trung ương anh đã rơi vào hôn mê. Đầu tháng 9, Tuấn Phương nguy kịch do tràn dịch màng não, phải tiến hành phẫu thuật để hút dịch, đưa thuốc vào não. Do bị một số bệnh nền nên bệnh tình của Tuấn Phương không thuyên giảm.

Người thường xuyên túc trực bên cạnh chăm lo anh những tháng ngày điều trị chính là cha anh. Mẹ Tuấn Phương mất cách đây 6 năm, anh lại chưa có gia đình nên mọi sự chèo chống chữa bệnh cho con trai đều do một tay cha anh đảm nhận. Bên cạnh đó, bạn bè, đồng nghiệp cũng vào thăm, chăm sóc anh. Tiền chữa bệnh cho Tuấn Phương ngày một nhiều khiến cho cha con Tuấn Phương gặp nhiều khó khăn. Tài chính gia đình gần như kiệt quệ khi số tiền bao năm hai cha con tích cóp được đổ dồn cho anh chữa bệnh.

Trước hoàn cảnh đó, nhiều nghệ sĩ của làng giải trí Việt như Minh Quân, Ngọc Châm, Vũ Duy Khánh, Hiền Anh, Lệ Quyên, Hà Hoài Thu, Phương Hiền, Lô Thủy, Trần Mai Hương,…đã cùng nhau giúp đỡ Tuấn Phương trong các đợt điều trị quan trọng gần đây. Đặc biệt, giới nghệ sĩ ngoài Bắc đã chung tay tổ chức đêm nhạc “Mong ước kỷ niệm xưa” vào tối 19-9 vừa qua tại Nhà hát Lớn Hà Nội để quyên góp tiền giúp đỡ anh. Sau đêm nhạc ý nghĩa này, ca sĩ Ngọc Châm – người đứng ra thực hiện chương trình cho biết đã quyên góp được 720 triệu đồng để gửi tới bố Tuấn Phương.Tuy nhiên, do bệnh tình quá nặng, cơ thể anh không tiếp nhận thuốc và thức ăn, chỉ duy trì sự sống bằng máy thở. Nam ca sĩ đã ra đi vào trưa ngày 7-10. Bố của Tuấn Phương đã chia sẻ, mong ước con có thể sống đến ngày sinh nhật (14-10). Tuy nhiên, anh đã ra đi trước sinh nhật của mình.

Tuấn Phương sẽ sống mãi trong lòng khán giả. Ảnh tư liệu

Tuấn Phương sẽ sống mãi trong lòng khán giả. Ảnh tư liệu

Người nghệ sĩ chan hòa, nhân hậu, dành trọn tình yêu cho âm nhạc

Trong nghệ thuật, Tuấn Phương là người nghệ sĩ có tác phong làm việc chuyên nghiệp, tận tụy, hết mình với nghề. Ngoài đời, anh hiền lành, sống chan hòa với mọi người, luôn được bạn bè, đồng nghiệp và khán giả yêu mến. Bố của nam ca sĩ tâm sự, trong suốt thời gian trị bệnh, ông là người ở bên chăm sóc con trai. Ông cảm nhận được khao khát sống và niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng của Tuấn Phương trong quá trình chiến đấu với bệnh tật.

Nhớ lại buổi biểu diễn cuối cùng của con trai vào ngày 26-7, bố của anh kể, lúc đó Tuấn Phương đang ốm nhưng vẫn xin ra viện để được đến Hà Tĩnh biểu diễn. Có những lúc Tuấn Phương mở được mắt nhưng vẫn không biết gì, nói mê sảng về chuyện đi hát. “Trong cơn mê sảng đó tôi nhận ra con tôi rất yêu nghề. Có lúc con nhìn tôi bảo: “Sao hát như thế?”. Có lúc lại kéo rèm che ở BV rồi bảo đó là micro, đòi kéo xuống để hát”, bố Tuấn Phương tâm sự.

Là người bạn thân thiết của Tuấn Phương nhiều năm, Minh Quân chia sẻ: “Anh Tuấn Phương học trước tôi một khóa trong trường nhạc. Hồi tôi mới đi hát, Tuấn Phương chính là người giới thiệu cho tôi đi diễn ở những phòng trà, tụ điểm âm nhạc ở Hà Nội. Anh ấy là người luôn tạo không khí vui vẻ khi anh chị em nghệ sĩ gặp gỡ, hay đi diễn tỉnh cùng nhau”.

Nam ca sĩ Tuấn Hiệp, người đồng đội thân thiết của Tuấn Phương chia sẻ, những ngày đầu vào Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị, anh thật sự choáng ngợp khi đối diện với Tuấn Phương, một ca sĩ cao to, đẹp trai... Sau này, Tuấn Hiệp và Tuấn Phương làm quen với nhau rồi cùng thành lập tốp ca với các ca sĩ Lương Huy, Quang Từ, Quang Việt, Minh Hải, Thế Anh, “khuấy đảo” toàn quân một thời. “Thời gian công tác cùng nhau đã cho chúng tôi những cảm nhận chân thành về nhau. Tôi với anh Tuấn Phương cùng biên chế ở đội nhạc nhẹ nên anh em thường xuyên đi công tác cùng nhau.

Mỗi lần đi công tác như vậy, ít nhất cũng vài tuần, không thì cũng vài tháng rong ruổi cùng nhau khắp mọi miền đất nước. Cứ mỗi lần có lịch công tác xa nhà như thế, ai cũng muốn có Tuấn Phương đi cùng vì ngoài hát rất hay thì anh Phương còn có khiếu hài hước, cực kỳ hóm hỉnh và thông minh, ai cũng yêu, cũng quý”, ca sĩ Tuấn Hiệp chia sẻ. Tuấn Hiệp cho biết, khi nghe tin Tuấn Phương bị bệnh, anh không khỏi bị sốc, vẫn luôn mong đồng đội của mình sớm khỏe lại để thực hiện những ước mơ còn dang dở. Đến khi Tuấn Phương ra đi, Tuấn Hiệp không khỏi đau đớn, xót xa.

Tuấn Phương không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, sống hết mình với đam mê âm nhạc mà còn rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Anh Nguyễn Việt Anh - thành viên của một nhóm từ thiện mà Tuấn Phương từng tham gia cho biết: “Trong nhóm từ thiện của chúng tôi, mọi người đều nhận được sự quan tâm, chia sẻ, lắng nghe, giúp đỡ mọi người xung quanh rất nhiệt tình và tận tụy của anh. Tuấn Phương luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình ca nhạc thiện nguyện”.

Lễ tang của NSƯT Tuấn Phương sẽ diễn ra vào lúc 11g30 thứ bảy 10-10-2020 tại nhà tang lễ BV Quân y 354, số 13 Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/mot-tuan-phuong-ca-tinh-chan-hoa-nhan-hau-se-song-mai-trong-trai-tim-khan-gia-212958.html