Một trận đấu nhiều lợi ích

Trận đấu lượt đi giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển U22 Việt Nam trên SVĐ Cẩm Phả, Quảng Ninh chiều tối ngày 23/12 dù là trận giao hữu nhưng đã mang lại nhiều lợi ích thú vị không chỉ cho người trong cuộc mà còn cho cả cộng đồng.

Văn Quyết (áo đỏ) sau 2 năm trở lại đội hình Đội tuyển Việt Nam đã góp 1 bàn thắng trong trận giao hữu. Ảnh: VFF

Văn Quyết (áo đỏ) sau 2 năm trở lại đội hình Đội tuyển Việt Nam đã góp 1 bàn thắng trong trận giao hữu. Ảnh: VFF

Trong bối cảnh dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, từ đề nghị của Ban huấn luyện Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển U22, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định tổ chức 2 trận giao hữu giữa hai đội bóng này. Cả 2 trận đấu đều được bán vé với 3 mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng và 150.000 đồng/vé cho người hâm mộ vào xem.

Toàn bộ số tiền bán vé thu được sẽ dành ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt thời gian qua.

Ý tưởng này đã thành hiện thực sau trận đấu “lượt đi” vào tối 23/12 khi có tới 10.000 khán giả ngồi trên khán đài sân Cẩm Phả (con số từ báo Quảng Ninh).

Với Đội tuyển Việt Nam, đây là trận đấu đầu tiên trong đợt tập trung đầu tiên và duy nhất trong năm 2020 nên cuộc so tài với Đội tuyển U22 quốc gia là cơ hội không thể tốt hơn cho các cầu thủ hướng tới các trận đấu quan trọng, trước mắt là trận vòng loại World Cup 2022 với Đội tuyển Malaysia vào tháng 3/2021.

Với Đội tuyển U22, được so tài với các đàn anh trong dịp này là cơ hội lớn để học hỏi kinh nghiệm thi đấu, một dịp phô bày năng lực cá nhân, gắn kết đội hình và cũng là nhằm “thu hút” sự chú ý của HLV trưởng Park Hang-seo để có thể ghi tên mình vào danh sách tại SEA Games 31 và vòng loại U23 châu Á 2022.

Với mỗi cầu thủ, được ra sân “trong mùa dịch giã” hoành hành khiến sân cỏ khắp thế giới đều trống vắng người xem thì việc khán đài sân Cẩm Phả có tới 1 vạn người theo dõi là niềm khích lệ lớn lao.

Về phía ban huấn luyện, trong trận đấu này, HLV trưởng Park Hang-seo không trực tiếp chỉ huy đội nào mà ông ngồi trên khán đài theo dõi bao quát chung. Đội tuyển Việt Nam do Trợ lý Lee Young Jin dẫn dắt còn Đội tuyển U22 thi đấu dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trợ lý Vũ Hồng Việt.

Một lợi ích nữa thuộc về người hâm mộ. Đây là dịp hiếm hoi nhiều người yêu bóng đá vùng mỏ Quảng Ninh được xem tận mắt cầu thủ hai đội tuyển quốc gia thi đấu. Tình yêu bóng đá của người hâm mộ đã truyền cảm hứng cho các cầu thủ và chắc chắn điều này sẽ khiến các cầu thủ nỗ lực nhiều hơn.

Cuối cùng, tình nghĩa đồng bào hỗ trợ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn của khán giả và các cầu thủ chính là món quà vừa thiết thực, vừa ân tình gửi tới miền Trung, gửi tới Tây Nguyên. Đây cũng là giá trị nhân ái cao đẹp của cả cộng đồng.

Cầu thủ U22 (áo trắng) nhiều phen khiến các "đàn anh" vất vả. Ảnh: VFF

Trở lại với trận đấu trên sân Cẩm Phả, dù phải “đương đầu” với các đàn anh nhưng U22 Việt Nam đã khiến cho trận đấu kịch tính hơn khi Đội tuyển Việt Nam phải rượt đuổi tỷ số do bị dẫn trước.

Hiệp 1, đội U22 có pha phối hợp đẹp mắt rồi ghi bàn phút 22 (Văn Đạt, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Sau đó, phút 26, lứa đàn anh gỡ hòa bằng cú sút của Đội trưởng Văn Quyết (Hà Nội FC). Sang hiệp 2, Đội tuyển Việt Nam dẫn trước từ cú sút của Xuân Trường (HAGL) trên chấm 11 m nhưng chỉ 2 phút sau, phút 57, đội U22 lại ghi bàn gỡ hòa cũng trên chấm phạt đền từ cú sút của Đội trưởng Hữu Thắng (U21 Viettel).

Trận đấu chỉ phân định thắng thua vào phút 78, nghiêng về Đội tuyển Việt Nam sau cú sút của Đức Chinh (SHB Đà Nẵng). Chung cuộc, Đội tuyển Việt Nam thắng 3-2.

Sau trận đấu, HLV trưởng Par Hang-seo bày tỏ hài lòng với sự thể hiện của các học trò cả 2 đội, theo VFF.

Ông Park cho biết Đội tuyển Việt Nam tuy thắng chung cuộc nhưng lại là đội thua bàn trước. Trong đội hình xuất phát lần này có nhiều cầu thủ lần đầu được triệu tập thi đấu và việc để thua 2 bàn cũng là vấn đề cần xem xét.

Còn với U22, điều đáng mừng là HLV trưởng đã “chấm” được một số nhân tố mới. Theo ông Park Hang-seo, đây là giai đoạn tìm kiếm cầu thủ mới chứ chưa phải là giai đoạn nâng cao kỹ thuật, chiến thuật của các cầu thủ trẻ.

Sau chừng 4 ngày nữa, hai đội đá trận lượt về trên SVĐ Việt Trì, Phú Thọ. Đây là lần đầu tiên người hâm mộ đất Tổ Hùng Vương được xem trực tiếp cuộc so tài của hai đội tuyển quốc gia.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/mot-tran-dau-nhieu-loi-ich/417858.vgp