Một tình yêu rất lạ

Trên facebook của cô gái xinh đẹp tên Hồ Phương Ca, bạn bè gọi là Tí, có một chủ đề duy nhất: Chuyện những con chó. Cô đưa hình ảnh những con chó nơi khu đất đường Phong Châu TP Nha Trang (Khánh Hòa) cô đang chăm sóc, và cả những lời kêu gọi hãy yêu động vật. Năm nay cô ấy 29 tuổi, và cô dành cả thanh xuân để bảo vệ và vất vả trăm bề để chăm sóc những con chó cô nhặt được, những con chó bị ném ra đường... Cứ thế, khởi đầu chỉ 3 con, lên 7 con và bây giờ là 30 con.

Hồ Phương Ca với một trong 30 chú chó.

Hồ Phương Ca với một trong 30 chú chó.

Ba mẹ cô nói: "Vậy làm sao con lấy chồng, cả ngày chỉ lo mấy con chó?", cô cười. Mới đây nhất, cô cần đi Quy Nhơn chữa bệnh, cô chẳng thể gởi ai nuôi giúp 30 con chó của cô để đi. Thế là, mỗi ngày Phương Ca lại đi lấy đồ ăn, trở về lo cho lũ chó. Luôn cả ngày thứ bảy và chủ nhật, cũng vào thăm 30 con chó. Nuôi ba-mươi- con- chó không hề đơn giản. Hàng ngày, khi dịch Covid-19 chưa lan rộng, hàng quán mở cửa, mấy tiệm cơm để cơm thừa khách ăn cho Tí đem về nuôi chó. Những ngày đại dịch, bí đồ ăn, Tí xoay xở tiền mua gạo về nấu. Trong đám bạn bè, có người nhìn thấy cô gái 29 tuổi nuôi bầy chó, góp này góp nọ, gọi là phụ nuôi. Rồi tới khi chó bệnh, phải đi khám bệnh. Rồi tắm cho chó, nhờ sát bên nơi nuôi có con sông nhỏ nên việc tắm cũng dễ. Để bảo đảm an toàn cho lũ chó, đêm cho tụi nó vào các ô rào lưới B40 riêng lẻ. Mỗi ngày của Tí lo hết cho lũ chó. Nấu ăn trộn thuốc, rồi trở thành bác sĩ thú y bất đắc dĩ lúc nào không hay vì những con bệnh đơn giản Tí có thể tiêm thuốc. Bọn chó chỉ cần nghe tiếng Tí mở cửa trại là quấn quýt, reo mừng. Chúng thân thiện với Tí và còn biết cả nhỏng nhẽo.

30 con chó ấy chẳng phải là chó kiểng, đẹp đẽ cho lắm. Mỗi con một hoàn cảnh, có con ghẻ lở đầy mình, có con bị đánh đập thương tật, có con phải chuộc lại vì chúng bị hành hạ. Nhưng mỗi con đều được đặt cho một cái tên: Nắng, Mực, Sophi... Cô viết trên face: "Ngày trước từng nghĩ, sau này lấy chồng, song sau đó sẽ lấy tiền mừng, vòng vàng đi bán lấy tiền tự lập 1 cái trang trại cứu hộ đàng hoàng.. Bây giờ trong não nó chỉ có chó thôi à... Tí của 4 năm trước không phải dị... Chó nó ăn hết não Tí rồi...", mà thật vậy, một cô gái 29 tuổi cưu mang 30 con chó với một tình yêu chúng, chăm từng miếng ăn, lo bệnh thì giờ đâu mà yêu đương. Nhưng chắc hẳn với Hồ Phương Ca, việc chăm bầy chó 30 con là niềm vui và hạnh phúc, hạnh phúc hơn nếu thỉnh thoảng có ai ghé qua cùng thăm chúng.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_225341_mot-tinh-yeu-rat-la.aspx