Một thoáng Sài Gòn giữa lòng Hà Nội

Những quả chò nâu không rực rỡ như cánh phượng hay bằng lăng, không thoang thoảng hương thơm như ngọc lan, nhưng lại có hình thù rất lạ, và có một điệu múa trong gió làm nhiều người phải đứng lại ngắm nhìn.

Những bông hoa chò chuyển sáng trong nắng hè Hà Nội.

Những bông hoa chò chuyển sáng trong nắng hè Hà Nội.

Hoa chò, còn gọi hoa dầu, hoa chong chóng xoay, thường nở rộ những ngày tháng 4. Hoa 2 cách lá, khi khô ngả màu vàng nâu, gặp gió rơi xuống xoay thành nhiều vòng như chiếc chong chóng rồi đáp xuống, rải thành thảm trên đường. Hoa chò thường được mọi người nhìn thấy ở Sài Gòn, với những hàng cây cổ thụ được phủ vàng dưới gốc bởi những cánh chò. Đây chắc hẳn là một niềm ký ức của rất nhiều người dân Sài Gòn.

Ít năm gần đây tại đường Tố Hữu (Hà Nội) một dãy hàng cây chò đã được trồng, cho dù không được cao và nhiều hoa như tại Sài Gòn, nhưng cũng đủ để nhiều người Sài Gòn muốn được nhìn thấy loài hoa này ngay tại Hà Nội.

Dọc tuyến đường Tố Hữu ( Hà Nội) hàng cây chò được trồng ở 2 bên đường.

Hoa chò nâu thường nở vào tháng 11-12, đến cuối tháng 4 đầu tháng 5 thì quả chín và rụng xuống.

Hoa chò có 2 cách lá, trước khi rơi xuống đất sẽ xoay thành nhiều vòng nhìn như chong chóng xoay.

Chỉ một ít thời gian sắp tới, những cánh chò sẽ rơi xuống đất, đây sẽ là khoảng thời gian rất đẹp tại tuyến đường Tố Hữu.

Khi những cánh chò rơi, chúng ta sẽ được ngắm một thoáng Sài Gòn ngay giữa lòng Hà Nội.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/mot-thoang-sai-gon-giua-long-ha-noi-20200518170358349.html