Một thanh niên phấn khởi vì nhận lại được tiền viện phí từ CSGT

Nam thanh niên xúc động, cảm kích khi được nhận lại số tiền đóng viện phí dành đóng cho ông từ tay các đồng chí thuộc Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn (Công an TP Hà Nội)...

Khoảng 10g ngày 28-10-2017, Tổ công tác gồm Đại úy Nguyễn Quang hưng, Trung úy Đỗ hữu Đức, Trung úy nguyễn xuân Tùng, Trung úy Kim Văn Anh, Thiếu úy Đinh Văn Hưng và Thiếu úy Đỗ Danh Tuấn làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, khi đang tuần tra trên tuyến đường Tôn Thất Tùng (Đống Đa, Hà Nội), phát hiện 1 chiếc ví bên trong có một số giấy tờ tùy thân mang tên Triệu Tuấn Anh (SN 1999 hộ khẩu xã Đức vân - huyện Ngân sơn - Bắc Kạn) cùng với một số tiền tương đối lớn.

Nhờ sự tận tâm tận tình của các đồng chí CSGT số 3 mà anh Tuấn Anh đã tìm lại được tài sản của mình

Nhờ sự tận tâm tận tình của các đồng chí CSGT số 3 mà anh Tuấn Anh đã tìm lại được tài sản của mình

Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã liện hệ được với chủ nhân chiếc ví là anh Triệu Tuấn Anh và mời anh Tuấn Anh đến trụ sở để xác minh và nhận lại tài sản của mình.

Số tiền đóng viện phí tương đối lớn cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng trong chiếc ví mà anh đã sơ ý đánh rơi

Anh Tuấn Anh cho biết, trên đường mang tiền xuống đóng viện phí cho ông tại bệnh viện Đại học y Hà Nội, có đánh rơi chiếc ví trong đó có nhiều giấy tờ tùy thân và 15 triệu đồng. “Trong lúc hoang mang không biết lấy tiền đâu để đóng viện phí cho ông thì tôi nhận được tin báo của ủy ban xã Đức vân, huyện Ngân Sơn báo có đồng chí CSGT ở Hà Nội nhặt được chiếc ví có mang tên và bảo tôi xuống trụ sở xác minh và nhận lại tài sản”.

Anh Tuấn Anh xúc động, biết ơn trước sự tận tâm tận tình của các đồng chí CSGT, Công an TP Hà Nội.

Kỳ Phong

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/mot-thanh-nien-phan-khoi-vi-nhan-lai-duoc-tien-vien-phi-tu-csgt-106315.html