Một Thanh Lam nhí nhảnh hát vì yêu

Thanh Lam từng không quan tâm đến âm nhạc của các nghệ sĩ trẻ, cho đến khi cô đứng trên sân khấu hát 'Thanh xuân' và 'Nước mắt em lau bằng tình yêu mới'.

 Không gian Nhà hát Lớn Hà Nội chật kín khán giả trong đêm nhạc Hẹn yêu của ca sĩ Thanh Lam vào tối 21/3. Có thể nói đây là một trong những show âm nhạc đầu tiên tại thủ đô sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát lần thứ hai. Sân khấu mộc mạc, không sử dụng hiệu ứng cầu kỳ, chỉ có Thanh Lam và dàn nhạc. Nữ ca sĩ bước ra mở màn chương trình với bài hát Mùa xuân đầu tiên của cố nhạc sĩ Văn Cao.

Không gian Nhà hát Lớn Hà Nội chật kín khán giả trong đêm nhạc Hẹn yêu của ca sĩ Thanh Lam vào tối 21/3. Có thể nói đây là một trong những show âm nhạc đầu tiên tại thủ đô sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát lần thứ hai. Sân khấu mộc mạc, không sử dụng hiệu ứng cầu kỳ, chỉ có Thanh Lam và dàn nhạc. Nữ ca sĩ bước ra mở màn chương trình với bài hát Mùa xuân đầu tiên của cố nhạc sĩ Văn Cao.

Tiếp đến, Thanh Lam thể hiện loạt ca khúc trữ tình - cách mạng gồm Mùa xuân nho nhỏ, Nhạc rừng, Ở hai đầu nỗi nhớ, Đất nước, Nơi gặp gỡ tình yêu... Như Thanh Lam chia sẻ từ trước, Hẹn yêu không chỉ đơn thuần là tình cảm đôi lứa, mà còn là tình yêu quê hương, con người và cuộc sống. Trên những bản phối mới, Thanh Lam vẫn "khoe" giọng hát nội lực, tràn đầy năng lượng. Cách nhả chữ, luyến láy đặc trưng không thể nhầm lẫn với bất cứ ai.

Song, có thể thấy Thanh Lam đã tiết chế phần nào lối hát trưng trổ kỹ thuật và cả sự phá cách để mang đến cho người nghe cảm giác dễ chịu hơn. Khi thể hiện ca khúc Nơi gặp gỡ tình yêu, Thanh Lam hướng xuống phía dưới sân khấu, nơi bạn trai đang ngồi, và hát: "Em mang tình anh sẽ như cuộc đời trẻ mãi. Em mang tình anh đến trọn đời".

Nhiều khán giả chia sẻ lần này, họ thấy một Thanh Lam rất khác trên sân khấu. Không còn hình ảnh một diva kiểu cách, Thanh Lam tung tăng, hồn nhiên như cô gái tuổi đôi mươi. Tất cả sự thay đổi này chỉ có thể lý giải rằng nữ ca sĩ đang yêu. Khi hát Cắt tiền duyên của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, Thanh Lam dí dỏm nói nhờ tác phẩm này mà cô có bạn trai.

Với chủ đề tình ca, Thanh Lam dành tặng khán giả loạt ca khúc quen thuộc khác như Không thể và có thể, Ngôi sao cô đơn, Phai mờ... Thanh Lam thuộc tuýp ca sĩ không "giỏi" trò chuyện trên sân khấu. Chỉ khi MC xuất hiện và hỏi về quan điểm về tình yêu, cô mới chia sẻ: "Tình yêu phải bắt đầu bằng sự hy sinh. Trong tình yêu có tình đồng đội, sự bao dung".

Live show Hẹn yêu còn cho thấy một Thanh Lam "rất mới" khi cô kết hợp cùng nhóm nhạc Da LAB, hát nhạc trẻ. Trước đây, Thanh Lam từng không quan tâm đến âm nhạc của các nghệ sĩ trẻ. Và sự thay đổi này một lần nữa đến từ bạn trai của nữ ca sĩ. Với tiếng đàn accordion của Nguyễn Hùng, Thanh Lam vừa nhún nhảy vừa hát: "Em soi gương cười duyên, chẳng còn thấy đâu những vết đồi mồi. Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua". Ảnh: Hòa Nguyễn.

Hạnh phúc của Thanh Lam lan tỏa từ ánh mắt đến nụ cười. Cả khán phòng vỗ tay theo nữ ca sĩ. Ngoài bản hit Thanh xuân, Thanh Lam và Da LAB song ca Nước mắt em lau bằng tình yêu mới. Các chàng trai của Da LAB có phần rụt rè khi kết hợp cùng giọng ca căng tràn như núi lửa của Thanh Lam. Song, với khán giả, đây vẫn là tiết mục thú vị. Sau màn trình diễn, Thanh Lam tâm sự: "Đúng là giọt nước mắt của em sẽ được lau đi khi tìm thấy một tình yêu trọn vẹn".

Một khách mời khác trong đêm nhạc Thanh Lam là Tùng Dương. Cặp song ca ăn ý thể hiện ca khúc Trở về và Bình minh. Tùng Dương chia sẻ anh và đàn chị hiểu nhau đến mức nhắm mắt cũng kết hợp được. Tùng Dương vui khi chứng kiến Thanh Lam hạnh phúc trong tình yêu: "Chị đã bước sang một trang mới cuộc đời. Tôi vẫn nói với chị rằng phải hạnh phúc thì mới thăng hoa trên sân khấu được".

Đêm nhạc cũng có khoảnh khắc lắng lại khi Thanh Lam cùng các con thể hiện ca khúc Lời cám ơn của con. Đây là bài hát tác giả Lưu Hà An viết riêng dành cho các y bác sĩ. Thanh Lam tâm sự cô thích giai điệu nhẹ nhàng và tình cảm mà nhạc sĩ gửi gắm trong ca khúc. Vì thế, cô cùng Thiện Thanh, Đăng Quang và Việt Hà đã tập luyện rất kỹ trước khi biểu diễn.

Thanh Lam cùng ba con chào khán giả. Việt Hà (bên phải Thanh Lam) là con gái riêng của bạn trai cô. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Hẹn yêu khép lại với bài hát Để gió cuốn đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc được Thanh Lam và Da LAB làm mới, có thêm phần rap. Bên cạnh những điểm còn tiếc nuối về dàn dựng sân khấu hay kết nối mạch câu chuyện trong chương trình, diva đã có một đêm nhạc đong đầy cảm xúc và trọn vẹn các cung bậc tình yêu.

Ngọc Hiền - Hiền Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mot-thanh-lam-nhi-nhanh-hat-vi-yeu-post1195788.html