Một sự kỳ diệu và linh thiêng

Vào đúng ngày giỗ của liệt sĩ Trần Minh Tiến năm nay, một sự kỳ diệu và linh thiêng đã đến với tôi: Sau 53 năm cuốn sổ tay di vật của liệt sĩ lưu lạc trên đất nước Mỹ xa xôi cách ta nửa vòng trái đất đã trở về Việt Nam.

\

Anh là liệt sĩ Trần Minh Tiến, từng là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng, bạn bè cùng lứa với Lê Thụy Hải (Hải Lơ); hi sinh tại Khe Sanh ngày 31/5/1968.

Là người bạn gái của liệt sĩ Trần Minh Tiến, tôi và đồng đội của anh đã nhiều lần về thăm lại chiến trường xưa và thắp hương cho các liệt sĩ. Hơn thế, nhờ sự trợ giúp ủng hộ của Nhà văn Đặng Vương Hưng, chúng tôi còn tổ chức bản thảo xuất bản cuốn nhật ký “Trở về trong giấc mơ” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2005) và tập “Những lá thư tình đi qua chiến tranh” (Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2021).

Vào đúng ngày giỗ của liệt sĩ Trần Minh Tiến năm nay, một sự kỳ diệu và linh thiêng đã đến với tôi: Sau 53 năm cuốn sổ tay di vật của liệt sĩ lưu lạc trên đất nước Mỹ xa xôi cách ta nửa vòng trái đất đã trở về Việt Nam. Nhờ mạng xã hội facebook (qua tài khoản Kỷ Vật Kháng Chiến), tôi đã nhận được cuốn sổ tay nhật ký cuối cùng của anh. Đó là những tấm ảnh chụp nhiều trang sổ tay di vật, do một cựu binh Mỹ, lấy từ thi thể của liệt sĩ hơn nửa thế kỷ trước tại chiến trường Khe Sanh, sau trận đánh đẫm máu 31/5/1968…

Tôi vô cùng xúc động và biết ơn các bạn và các đồng đội của liệt sĩ đã thông báo cho tôi biết.

Hà Nội, tháng 6 năm 2021

Vũ Lưu Liên

Theo Trái tim người lính

Theo Trái tim người lính

Vũ Lưu Liên

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/mot-su-ky-dieu-va-linh-thieng-a3405.html