Một phụ nữ tưới xăng tự thiêu như ngọn đuốc trên phố

Bế tắc trong cuộc sống và bị trầm cảm, người phụ nữ đã có 2 đời chồng tìm đến cái chết bắt cách tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt.

Nạn nhân là bà Nguyễn T.N. (60 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên – Huế, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Vụ việc xảy ra vào lúc 4 giờ 30 ngày 21-10, một số người uống cà phê tại ngã tư Lê Hữu Kiều – Nguyễn Thị Ba (phường Nại Hiên Đông) thấy một phụ nữ cầm một can xăng đi bộ đến một ngôi nhà nằm trên đường Nguyễn Thị Ba.

Sau đó ít phút, mọi người nghe tiếng la hét nên chạy ra xem thì thấy một người đang bị lửa thiêu cháy. Người dân chạy tới tìm cách dập lửa nhưng đám cháy quá lớn nên cả người bị cháy đen. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Nguyên nhân được lực lượng công an và cơ quan xác định là do bà N. tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt.

Bà N. vốn làm nghề ngư dân, đã 2 đời chồng và đã có con nhưng đều đã ly dị. Gần 1 năm nay, bà N. về sống với gia đình người con trai của người chồng cũ tại đường Nại Hiên Đông 12 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

Theo gia đình và người dân địa phương, trước đó bà N. đã nghĩ đến việc tự vẫn nhưng được phát hiện và ngăn chặn.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/mot-phu-nu-thanh-ngon-duoc-song-tren-duong-pho_63873.html