Một phụ nữ tố bị cướp tiền, hành hung giữa ban ngày?

Báo Lao Động nhận được đơn thư của bà Kiều Thị Bích Hồng (SN 1965, trú phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) tố cáo một nhóm người xông vào văn phòng mà bà thuê ở số 67 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm, Hà Nội) có hành vi hành hung, đánh đập và lấy mất số tiền gần 20 triệu đồng trong văn phòng giữa ban ngày.

 Bà Kiều Thị Hồng và khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: LH

Bà Kiều Thị Hồng và khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: LH

Hành hung, cướp của giữa ban ngày?

Cụ thể, theo đơn tố cáo của bà Kiều Thị Bích Hồng, vào khoảng 15h15’ ngày 19.3.2018, bà đang điều trị cho 2 bệnh nhân là bà Hiền và bà Mùi (75 tuổi, đều trú ở thị trấn Yên Viên) thì bất ngờ có 3 người là bà My, chị Ngọc và anh Sơn (đều trú tại thị trấn Yên Viên) xông vào đòi nợ bà tiền lô đề và vu cho bà lấy trộm điện thoại của họ.

Mặc dù bà Hồng đã giải thích rằng mình không lấy điện thoại của ai và số tiền nợ 700.000 đồng cũng đã được gửi trả lại tiền nợ trước đó. Theo bà Hồng, số tiền 700.000 đồng trên đã được gửi bà Chung - chủ nhà nơi bà Hồng thuê mở văn phòng - để trả lại. Song những người trên vẫn xông vào trong nhà đánh đấm, túi bụi vào đầu, vào mắt phải, bụng ngực, chân tay và toàn thân. Vụ việc khiến bà Hồng choáng váng, chảy máu và chấn thương nhiều nơi.

“Ngay khi xảy ra sự việc, tôi kêu cứu, người đi đường vào xem rất đông và can ngăn không được. Anh Sơn lục soát văn phòng tôi nói là tìm điện thoại cho mẹ. Ngay đầu giường tôi làm việc có để chiếc túi và bộ hồ sơ thuê nhà cùng số tiền là hơn 26.700.000 đồng, một ngăn tôi để hơn 6 triệu và một ngăn 19.500.000 đồng. Anh Sơn đã lục soát và lấy đi số tiền đó. Sau đó anh Sơn bỏ đi một hồi nhưng rồi lại quay lại, còn có hành vi cầm gạch ném vào văn phòng của tôi” - bà Hồng kể lại.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, hàng xóm đã báo tin cho cháu của bà Hồng sống gần đó. Đồng thời, bà Hồng đã đến cơ quan công an huyện Gia Lâm chụp ảnh vết thương và lấy lời khai. Sau đó vì lý do sức khỏe quá yếu nên gia đình đã đưa bà Hồng đi cấp cứu, rồi chuyển sang Bệnh viện T.Ư Quân đội 108.

Công an đang vào cuộc điều tra

“Sau sự việc tôi rất choáng váng, theo chẩn đoán, tôi bị chấn thương nhiều phần trên cơ thể. Nhiều vết thương thâm tím. Tuy nhiên, điều khó hiểu là sự việc của tôi đã trôi qua gần 2 tháng nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả giải quyết. Sự việc có nhóm người hành hung tôi như thế này, khiến tôi rất bất an. Mặt khác, những đối tượng này còn trộm đi của tôi số tiền gần 20 triệu đồng khiến tôi rất bức xúc” - bà Hồng bức xúc.

Bà Hồ Thị Mùi (Thị trấn Yên Viên) cho biết: Vào hôm 19.3 có tới nơi bà Hồng làm việc để bấm huyệt. Khi tôi đến thấy 3 người trong đó có 1 nam, 2 nữ có xông vào đánh bà Hồng khiến bà bị chảy máu rất nhiều. Sự việc khiến cho nhiều người rất hoảng sợ.

Liên quan đến sự việc nói trên, vào ngày 24.4, Công an Thị trấn Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) đã có buổi làm việc cùng với bà Hồng về nội dung sự việc. Công an Thị trấn Yên Viên đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Hồng và báo cáo với công an huyện. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội điều tra, xác minh vụ việc.

Tuy nhiên, điều khiến bà Kiều Thị Bích Hồng bức xúc đó là kể từ khi bị hành hung tới nay, sự việc đã gần 2 tháng trôi qua nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Những người hành hung bà Hồng và số tiền bà bị mất cắp đến nay chưa được xử lý.

Trao đổi với PV Lao Động ngày 22.5, một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm cho biết: Cơ quan công an đã nắm được sự việc nói trên. Hiện Công an huyện Gia Lâm đang tiến hành điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin.

VƯƠNG TRẦN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/mot-phu-nu-to-bi-cuop-tien-hanh-hung-giua-ban-ngay-609407.ldo