Một phóng viên bị chém vào lưng sau bữa tiệc thôi nôi ở Gia Lai

Đang lấy xe ra về sau khi dự tiệc thôi nôi, ông H.H.N (phóng viên thường trú một tờ báo tại tỉnh Gia Lai) bị 2 đối tượng chém vào lưng rồi phóng xe bỏ chạy.

Tối 28/11, ông N. đi dự tiệc thôi nôi tại một nhà hàng trên địa bàn phường Hội Phú (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Đến khoảng 20h, ông N. rời tiệc ra bãi giữ xe máy ven đường để về nhà.

Đang đưa xe ra khỏi bãi, ông N. bị 2 đối tượng nam giới (đi xe máy hiệu Air Blade không biển kiểm soát) dùng dao chém một nhát vào vùng lưng.

Hai đối tượng chém ông N. phóng xe máy rời khỏi hiện trường. (Ảnh cắt từ camera an ninh)

Hai đối tượng chém ông N. phóng xe máy rời khỏi hiện trường. (Ảnh cắt từ camera an ninh)

Bị chém bất ngờ, ông N. bỏ chạy, kêu cứu thì các đối tượng phóng xe máy rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an phường Hội Phú đã có mặt lấy lời khai của những người trực tiếp chứng kiến vụ việc, trích xuất camera truy tìm hung thủ gây án.

Theo chia sẻ của ông N., từ trước tới nay, ông không hề có mâu thuẫn hay gây gổ với ai. Tuy nhiên, trước khi bị chém, ông N. phát hiện một vụ vận chuyển gỗ lậu về một xưởng gỗ trên địa bàn nên đã nhắn tin báo cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai xử lý.

Ông N. (áo trắng) bị chém một nhát vào lưng.

Ông N. kể, vào 26/11, ông nhận được thông tin tại khu vực biên giới huyện Chư Prông diễn ra thực trạng vận chuyển gỗ lậu từ Campuchia về Việt Nam. Sau khi nắm được thông tin, ông N. đã đến huyện Chư Prông để ghi nhận thực tế tại khu vực chốt 383, thuộc đồn biên phòng 727, huyện Chư Prông. Tại đây, ông N. gặp 1 cán bộ Kiểm lâm huyện Chư Prông tên Hảo và một số thành viên Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch. Ông Hảo có nói ông N. đây là khu vực biên giới, không có giấy giới thiệu thì không cho vào nên ông N. buộc phải rời đi.

Trên đường về ông N. gọi điện cho Đồn trưởng Đồn biên phòng 727 và lãnh đạo hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông để phản ánh thông tin trên.

Về đến nhà, ông N. lại nhận được điện thoại của người dân tiếp tục phản ánh, tại khu vực Đồn biên phòng 731 (huyện Chư Prông) có tình trạng vận chuyện gỗ trái phép về một xưởng gỗ tại làng Rin, xã Ia Lốp, huyện Chư Prông.

Sáng 27/11, ông N. gọi điện cho lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai để phản ánh thông tin trên. Đến tối cùng ngày thì ông N. gặp tai nạn khi đang lấy xe máy trở về nhà sau khi dự tiệc thôi nôi.

Hiện cơ quan nơi ông N. công tác đang làm văn bản gửi Hội Nhà báo tỉnh và Công an tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ vụ việc.

Hải Dương

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/phong-vien-thuong-tru-bi-chem-sau-khi-du-tiec-thoi-noi-nghi-do-bao-tin-go-lau-270941.html