Một nửa của tôi ơi, người lưu lạc nơi nào ?

Tôi vẫn sống thật vui, thật ý nghĩa, để một ngày nếu người xuất hiện sẽ thấy tôi thật sự đáng yêu, phù hợp.

Sau khi ly hôn, tôi không mất thời gian quá lâu để cân bằng lại cuộc sống. Nâng lên được thì đặt xuống được, hà cớ gì mà khổ đau? "Nồi nào úp vung ấy" phải chăng ông tơ bà nguyệt úp nhầm, vậy chiếc nồi nào là của tôi đây? Có hay không có? Có thì lưu lạc nơi nào? Mỗi khi dừng xe trước đèn đỏ, hàng ngàn người lướt qua, trong dòng đời xuôi ngược có ai đó cũng đang nhớn nhác tìm một bóng hình bị lạc? Có lẽ nào ta vô tình đi lướt qua nhau không?

Tôi tự hỏi trên đời có số phận không? Buổi sáng tôi đi chợ, có hai vợ chồng bán cá, vợ cân hàng xong chuyển chồng làm cho khách, họ cùng đi cùng về, vất vả mà hạnh phúc biết bao. Rồi cùng công ty tôi có cặp vợ chồng trẻ, con tự kỷ, vậy mà chồng xót vợ xót con, cả hai tranh nhau phần vất vả. Vậy là cuộc đời này còn nhiều điều đáng sống, đáng yêu.

Một nửa của tôi ơi, trong dòng đời tấp nập, người lưu lạc nơi nào? Tôi vẫn sống thật vui, thật ý nghĩa, để một ngày nếu như người xuất hiện sẽ thấy tôi thật sự đáng yêu, thực sự là người phù hợp. Tôi chờ người ở ngày mai.

Nguồn VnE

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//mot-nua-cua-toi-oi-nguoi-luu-lac-noi-nao-_n40502.html