Một nữ lao động Việt bị cướp sát hại khi đang cầm túi tiền tại Angola

Trong lúc đang cầm túi xách đựng tiền, một nữ lao động người Việt Nam đã bị nhóm cướp bắn chết tại Cộng hòa Angola.

Sáng 29/6, ông Võ Tiến Thạch, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận có một công dân xã Kỳ Phong bị bắn chết tại Angola. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Lan (41 tuổi).

Sáng nay, bà Hồ Thị Thìn (em của mẹ chị Lan) báo với chính quyền xã về việc chị Lan bị sát hại lúc 9h ngày 24/6. Lúc đó, nạn nhân đang cầm túi xách đựng tiền tại thành phố Luanda (Cộng hòa Angola) thì bị nhóm cướp dùng súng bắn chết rồi tẩu thoát.

Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã thông tin sự việc, đồng thời kêu gọi cộng đồng người Việt quyên góp tiền để hỗ trợ gia đình đưa thi thể chị Lan về nước vào tối 29/6.

Theo ông Thạch, gia đình chị Lan đã chuyển vào thị xã Long Khánh (Đồng Nai) từ nhiều năm trước. Sau đó, người phụ nữ 41 tuổi đi xuất khẩu lao động tại Angola thì xảy ra sự việc.

Trước đó, ngày 20/5, anh Nguyễn Trọng Đức (47 tuổi), cùng chị dâu là Trần Thị Thu Hường (40 tuổi, cùng trú tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đang ngủ ở nhà trọ ở Angola cũng bị nhóm cướp xông vào cướp tài sản, sát hại cả 2 người rồi tẩu thoát.

Theo Bảo Anh/Người Lao Động

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mot-nu-lao-dong-viet-bi-cuop-sat-hai-khi-dang-cam-tui-tien-tai-angola-post961697.html