Một nữ điều dưỡng bị cây đè chết trong cơn mưa chiều 2-4

Chiều 2-4, khi đi làm về trên đường Phạm Hùng, nữ điều dưỡng bị cây phượng bật gốc đè trúng người. Mặc dù được các đồng nghiệp tận tình cứu chữa nhưng sáng nay chị đã không qua khỏi.

Sáng 3-4, bác sĩ Thạch Khuôn, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết chị Hân bị thương rất nặng. Khi đến cấp cứu, chị bị tuột huyết áp, vỡ gan… "Mặc dù được các đồng nghiệp tận tình cứu chữa nhưng sáng nay chị Hân đã qua đời, bỏ lại hai con thơ. Sự ra đi đột ngột của chị Hân khiến chúng tôi rất đau buồn", bác sĩ Khuôn nói.

Hiện tại gia đình đã đưa thi thể chị Nguyễn Thị Hân (39 tuổi, ngụ phường 8, TP Sóc Trăng) về nhà lo hậu sự.

Chị Hân là điều dưỡng trưởng khoa tâm thần của Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Chiều 2-4, khi đi làm về trên đường Phạm Hùng, chị bị cây phượng ngã xuống đường đè trúng.

Ông Lương Thanh Xiêm - chủ tịch UBND phường 8, TP Sóc Trăng - xác nhận chiều 2-4, trên đường Phạm Hùng có vụ cây xanh ngã trúng người lái xe máy. Theo ông Xiêm, chiều tối 2-4, trên địa phương có mưa trái mùa khá to.

"Khi tôi đến hiện trường, người phụ nữ đã được đưa vào bệnh viện. Hiện trường cho thấy người phụ nữ bị văng ra khỏi xe khá xa", ông Xiêm nói.

Ông Đặng Thanh Bình - phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình đô thị tỉnh Sóc Trăng - cho biết ngay sau vụ ngã cây có cử cán bộ vào bệnh viện thăm chị Hân.

"Việc cắt tỉa cây xanh được chúng tôi làm thường xuyên. Gần mùa mưa, chúng tôi sẽ quan tâm hơn", ông Bình cho biết.

VNews

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/mot-nu-dieu-duong-bi-cay-de-chet-trong-con-mua-chieu-2-4-20210403113857179.htm