Một nhà văn bị tấn công trước sự kinh hoàng của nhiều người

Những người tham dự sự kiện kinh hoàng trước việc nhà văn bị tấn công. Họ thắc mắc vì sao an ninh không được thắt chặt.

Nhà văn Salman Rushdie, 75 tuổi, bị một người đàn ông lao lên sân khấu đâm nhiều nhát dao ngày 12-8. Vụ việc xảy ra ở Viện nghiên cứu Chautauqua ở New York – Mỹ, nơi nhà văn sắp có bài diễn thuyết.

Ngay sau đó, nạn nhân được trực thăng cấp cứu đưa đến bệnh viện và trải qua phẫu thuật để cứu chữa. Người đại diện của ông là Andrew Wylie cho biết nhà văn này đang thở máy, gan bị tổn thương, dây thần kinh ở cánh tay bị đứt và có khả năng mù một mắt.

Nhà văn Salman Rushdie bị đâm

Nhà văn Salman Rushdie bị đâm

Hiện trường vụ việc

Cảnh sát xác định kẻ gây án là Hadi Matar, 24 tuổi, đến từ Fairview, New Jersey – Mỹ. Gã đã bị bắt tại hiện trường và đang chờ xử lý. Động cơ của vụ tấn công chưa rõ ràng.

Những người tham dự sự kiện kinh hoàng vì vụ tấn công. Họ thắc mắc vì sao an ninh không được thắt chặt.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên Twitter: "Trong 33 năm, Salman Rushdie là hiện thân của tự do và cuộc chiến chống lại chủ nghĩa ám ảnh.... Cuộc chiến của ông ấy là của chúng ta, là cuộc chiến toàn cầu. Hơn bao giờ hết, chúng tôi đứng về phía ông ấy".

Salman Rushdie được đưa đi cấp cứu

Nhà văn chịu nhiều thương tổn cơ thể

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh rằng không nên phản đối tự do ngôn luận bằng bạo lực. Từ Nhà Trắng, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan mô tả vụ tấn công là "đáng trách" và chính quyền Mỹ mong Salman Rushdie nhanh chóng bình phục.

Nhà văn Salman Rushdie là tác giả nhiều tác phẩm: "Haroun và biển truyện", "Nàng phù thủy thành Florence", "Những đứa con của nửa đêm", "Nhà Golden"… Ông nhận được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp sáng tác.

Tiểu thuyết "Những vần thơ của quỷ Satan" bị cho là báng bổ nhà tiên trị Mohammed nên năm 1989 nhà văn này bị giáo chủ Ruhollah Khomeini của Iran ra sắc lệnh cho tín đồ đạo Hồi toàn thế giới truy nã tử hình ông. Đến tháng 9-1998, chính quyền Iran hủy bỏ lệnh trừng phạt Salman Rushdie. Ông bắt đầu dần xuất hiện công khai trước công chúng, tham gia các hoạt động xã hội.

Minh tinh "Mùa hè kinh hãi" qua đời

Nữ diễn viên Anne Heche - từng tham gia dự án phim "Mùa hè kinh hãi" (tựa gốc: I Know What You Did Last Summer) – qua đời sau tiên lượng xấu, hưởng dương 53 tuổi.

Đại diện phát ngôn của Anne Heche cho biết nữ diễn viên mất toàn bộ chức năng não, hôn mê sâu và chết. Gia đình nữ diễn viên cho phép One Legacy - tổ chức chuyên về hồi phục các cơ quan phi lợi nhuận, tìm người nhận tim phù hợp.

Anne Heche qua đời

Trước đó, phía Anne Heche cho biết nữ diễn viên này bị chấn thương sọ não nặng, tiên lượng xấu.

Diễn viên Anne Heche được cho là người cầm lái chiếc xe hơi khi nó tông vào một ngôi nhà ở khu Mar Vista, Los Angeles - Mỹ ngày 5-8 (giờ địa phương). Sau cú tông, ngôi nhà và chiếc xe đều bốc cháy dữ dội.

Sở Cứu hỏa Los Angeles cho biết gần 60 lính cứu hỏa phải mất hơn một giờ mới dập tắt được đám cháy. Nữ diễn viên được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Phía cảnh sát cho biết diễn viên "Mùa hè kinh hãi" chạy quá tốc độ và nghi ngờ bà lái xe sau khi uống rượu. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn còn đang được điều tra nhưng không có ai bị thương ngoài Anne Heche và cũng chưa có ai bị bắt giữ.

Anne Heche là diễn viên, đạo diễn danh tiếng Hollywood. Ngoài "Mùa hè kinh hãi", bà còn tham gia hàng loạt phim khác, như: "Another World", "Volcano", "Six Days, Seven Nights", "Return to Paradise"… Nữ diễn viên này từng nhận 5 giải thưởng về phim.

Trong một cuốn hồi ký "Call Me Crazy", Anne Heche đã kể về cuộc đấu tranh vì sức khỏe tâm thần suốt đời của bà do có tuổi thơ bị chính cha ruột lạm dụng tình dục. Bà từng dùng chất kích thích, uống rượu… để quên đi cảm giác nhục nhã vì nỗi ám ảnh ghê sợ.

Minh Khuê (Theo Daily Mail, Reuters, AP)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/mot-nha-van-bi-tan-cong-truoc-su-kinh-hoang-cua-nhieu-nguoi-20220813151801537.htm