Một người Việt bị thương trong vụ nổ tại Lebanon

Công dân Việt Nam bị thương nhẹ trong vụ nổ này đã được đưa vào bệnh viện điều trị, tình trạng sức khỏe ổn định, theo nguồn tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Lebanon.

Liên quan đến vụ nổ xảy ra ở thành phố Beirut, Lebanon hôm 4/8, một người Việt Nam làm giúp việc cho một gia đình bản địa, bị gãy tay do đồ đạc trong nhà đổ vào người đã được đưa vào bệnh viện.

Một người Việt bị thương trong vụ nổ tại Lebanon.

Một người Việt bị thương trong vụ nổ tại Lebanon.

Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:

"Chúng tôi hết sức đau buồn khi nhận được thông tin về vụ nổ tại Beirut ngày 4/8/2020 khiến nhiều người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương. Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Lebanon và gia đình các nạn nhân vụ nổ và mong Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Lebanon và gia đình các nạn nhân sớm vượt qua đau thương, mất mát to lớn này và ổn định cuộc sống".

Theo Đại sứ quán, đến nay ghi nhận một công dân Việt Nam bị thương nhẹ và đã được đưa vào bệnh viện điều trị, tình trạng sức khỏe ổn định. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc với sở tại và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Có khoảng 50 người Việt sinh sống ở các khu vực khác nhau của Lebanon, nhưng phần lớn là ở Thủ đô Beirut. Đại sứ Trần Thành Công cho hay cộng đồng người Việt tại đây không bị thiệt hại gì lớn do vụ nổ.

Vụ nổ lớn xảy ra ở một nhà kho gần cảng Beirut hôm 4/8, gây cháy lớn và khiến các công trình xung quanh bị san phẳng. Ít nhất 78 người thiệt mạng và gần 4.000 người bị thương.

Thủ tướng Lebanon Hassan Diab cho biết thảm họa bắt nguồn từ 2.750 tấn phân bón amoni nitrat được lưu trữ tại nhà kho nhiều năm qua.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/mot-nguoi-viet-bi-thuong-trong-vu-no-tai-lebanon-114432.html