Một người thợ lặn sống sót sau khi bị cá voi lưng gù nuốt chửng

Vào ngày 11/6, một người đàn ông tên Michael Packard đang lặn bắt tôm hùm thì bị một con cá voi lưng gù nuốt chửng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Anh cho biết mình cảm thấy có vật gì đâm sầm vào người và sau đó bất ngờ phát hiện mình đang ở trong một con cá voi.

Thợ lặn Packardchia sẻ: “Đột nhiên, tôi cảm thấy vật gì đâm sầm vào người tôi và sau đó xung quanh tôi hoàn toàn là màu đen. Tôi biết mình đang di chuyển, và tôi có thể cảm thấy con cá voi đang siết chặt tôi bằng các cơ miệng.”

Ban đầu, anh tưởng mình bị nuốt chửng bởi một con cá mập trắng lớn nhưng sau đó nhận ra rằng loài động vật này không có răng. Anh ước tính mình đã ở bên trong loài động vật đang nuốt mình 30 - 40 giây.

Lúc ấy, anh nghĩ rằng bây giờ “không có cách nào để mình có thể thoát khỏi đây. Thôi xong rồi, tôi tiêu rồi” và nghĩ về gia đình của mình.

Anh nói tiếp: “Sau đó, đột nhiên con cá voi trồi lên mặt nước và đánh đầu qua lại. Tôi bị ném lên không trung và sau đó rơi xuống nước.”

Anh Packard sống sót sau sự cố và toàn thân bầm tím.

Jooke Robbins - nhà nghiên cứu cá voi lưng gù cho rằng vụ việc có lẽ là một tai nạn đối với con cá voi. Cá voi lưng gù không phải là động vật hung dữ và không ăn thịt người. Chúng thường ăn động vật thân mềm và cá nhỏ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chuyen-la/mot-nguoi-tho-lan-song-sot-sau-khi-bi-ca-voi-lung-gu-nuot-chung-agvmHMR7g.html