Một người chết trên Change Square: Ông Lukashenko yêu cầu làm rõ

Cái chết của một người đàn ông từng phục vụ trong lực lượng đặc biệt Belarus tại Change Square giữa tình trạng biểu tình.

Hôm 13/11, kênh truyền hình BelTA của Belarus đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã có một cuộc thảo luận với các nhà quan sát chính trị Belarus và nước ngoài. Các nội dung trao đổi có liên quan đến trường hợp về cái chết của người đàn ông mang tên Roman Bondarenko.

Tổng thống Lukashenko có cuộc họp với các nhà giám sát độc lập tại Belarus.

Tổng thống Lukashenko có cuộc họp với các nhà giám sát độc lập tại Belarus.

"Hôm qua tôi đã chỉ thị cho chủ tịch Ủy ban điều tra, và nhấn mạnh rằng, vụ án sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Chúng tôi cần phải điều tra mọi thứ một cách trung thực và khách quan" - Tổng thống Belarus nêu rõ.

Ông Lukashenko nhấn mạnh về các cáo buộc của nhiều người lan truyền rằng, cái chết của Bondarenko là bởi lực lượng cảnh sát vì anh này đã được đưa vào đồn cảnh sát rồi bị đưa đi cấp cứu chỉ 2 giờ sau đó.

"Sáng nay, khi họ bắt đầu cáo buộc cảnh sát một lần nữa, tôi đã gọi điện cho Tổng công tố viên và chỉ thị xử lý vụ việc hoặc cuộc điều tra hình sự này dưới sự kiểm soát chặt chẽ nhất, để không có bất cứ khuất tất nào trong quá trình điều tra riêng biệt của cảnh sát và Ủy ban điều tra. Nhiệm vụ của Văn phòng Tổng công tố là kiểm soát cuộc điều tra" - ông Lukashenko nhấn mạnh.

Vụ việc xảy ra vào tối muộn 11/11 trên một khoảnh sân trong Quảng trường Change. Những cư dân sống ở trong khoảnh sân đã treo các tấm ruy băng trắng-đỏ-trắng như một nét chung truyền thống của khu dân cư nhỏ này. Tối 11/11, đã có một số người không rõ danh tính đứng gỡ các dây ruy băng này xuống. Một số người tại khu dân cư, trong đó có Roman Bondarenko phát hiện ra và đã có xô xát. Bondarenko bị bắt và đưa về sở cảnh sát trung tâm. Hai giờ sau, anh được thông báo là hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện cấp cứu.

Roman Bondarenko từng phục vụ trong lực lượng đặc biệt của Belarus.

Bộ Nội vụ Belarus gọi vụ việc là "xung đột hàng xóm" và "xung đột quan điểm". Theo Bộ, "các công dân đã cố gắng khôi phục trật tự và ngăn chặn vi phạm các quy tắc làm đẹp của họ."

Sở cảnh sát Mingorispolkom báo cáo rằng, lực lượng an ninh đã đến hiện trường sau cuộc ẩu đả bởi nhận được báo cáo về những người không rõ danh tính đánh nhau trên phố Chervyakov, tại Quảng trưởng Change Square.

“Các nhân viên cảnh sát đã tìm thấy một công dân 31 tuổi bị thương. Sau đó, các nhân viên thực thi pháp luật đã gọi xe cứu thương cho anh ta. Người đàn ông đã được nhập viện” - thông báo từ Sở này cho biết.

Một số người cho rằng, họ nghi ngờ những người mặc thường phục đến gỡ các dây ruy băng bởi đó là biểu tượng của phát-xít. Bondarenko đã "bị kéo đi" trên một chiếc xe nhỏ chứ không phải bởi xe của lực lượng cảnh sát.

Những người đeo cờ trắng-đỏ-trắng, được ông Lukashenko là lá cờ của những người cộng tác với phát-xít tham gia lễ cầu nguyện cho Bondarenko.

Theo những người thân, Bondarenko chưa từng gặp rắc rối gì với cảnh sát và anh cũng không tham gia các cuộc biểu tình hay tuần hành của phe đối lập.

Người này từng phục vụ trong lực lượng đặc biệt 3214 của Belarus, Belsat đưa tin.

Về vấn đề này, ông Lukashenko cũng đề cập đến một khía cạnh quan trọng của vụ việc lần này, đó là việc treo các dải ruy băng màu đỏ-trắng-đỏ là "một kiểu ví như truyền thống" ở một số khu dân cư. Ông gọi đây là "truyền thống mới", được phát triển trong khoảng một tháng trở lại đây bởi những cư dân khá giả. Ông Lukashenko cho biết, tấm ruy băng này được coi là "cờ cộng tác ủng hộ phát-xít".

"Trong chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, cảnh sát đã đi khắp nơi và bắn bỏ những người đeo băng tay này. Tấm cờ được treo khắp nơi và gần chân dung Hitler tại tất cả các sự kiện. Các thước phim lịch sử cho thấy điều đó. Điều này đang xảy ra trở lại ở đất nước chúng tôi. Hãy thử tưởng tượng xem, cần có thái độ với vụ việc này như thế nào?" - ông Lukashenko nói với các nhà quan sát độc lập.

"Gần đây chúng tôi đã thiết lập các đội tuần tra đường phố tình nguyện. Tôi nghĩ rằng có khoảng 500 người trong số họ chỉ riêng ở Minsk. Họ cũng đang gỡ những lá cờ này xuống. Như tôi đã được thông báo, họ đến một trong những sân đó để hạ cờ. Những người sống ở đó và treo những dải ruy băng đó (trên hàng rào, sân thể thao) đã bước ra sân" - Tổng thống Belarus tiết lộ.

Một người đàn ông đeo ruy băng thắp nến tưởng niệm.

Ông Lukashenko cho biết, Ủy ban Điều tra đã trình bày tất cả các tài liệu mà họ có cho Tổng thống.

"Trước đây cũng có ẩu đả, nhưng trong trường hợp cụ thể này là một vụ đánh nhau, một vụ nghiêm trọng. Một người biểu tình đã gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến, mọi người đều bỏ chạy, như thường lệ. Người này [Roman Bondarenko] bị thương hay gì đó. Anh đã say.

Tất nhiên, anh ta đã được đưa đến đồn cảnh sát. Trên đường đến đồn cảnh sát, tình trạng của anh trở nên tồi tệ hơn. Xe cấp cứu đã được gọi đến và anh ấy đã được đưa đến bệnh viện” - ông Lukashenko tiết lộ.

Nhiều người tham gia lễ cầu nguyện cho nghệ sĩ 31 tuổi xấu số.

Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh rằng, ông sẽ làm mọi cách để chấm dứt các cáo buộc nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật.

"Nhà cầm quyền có cần những cáo buộc như vậy không? Không, xin thưa các bạn là chúng tôi không cần những điều này. Chúng tôi đã chán ngấy với những vụ thế này. Chúng tôi cần kết thúc mùa vụ, cung cấp lương thực cho người dân và duy trì nền kinh tế đang hoạt động... " - ông Lukashenko giãi bày với những nhà giám sát dân chủ.

“Chúng ta không thể chính trị hóa cái chết của mọi người. Tôi đã chỉ thị cho Bộ Nội vụ - bởi vì mọi người cố gắng đổ lỗi cho họ - liên hệ với cha mẹ của nạn nhân và cố gắng nói chuyện với họ, mặc dù điều đó có thể khó khăn” - Tổng thống Alexander Lukashenko nói thêm.

Reuters bình luận, cái chết của Bondarenko đã kéo theo những cuộc biểu tình và các buổi lễ thắp nến cầu nguyện cho anh trên Change Square đã thu hút đông đảo người tham gia trong cả ngày.

Cái chết của Bondarenko có thể sẽ là một áp lực chính trị mạnh mẽ hơn nữa của phương Tây nhằm vào Belarus. Reuters cho rằng, EU có thể sẽ sớm áp trừng phạt vào quốc gia này vì vụ việc.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/mot-nguoi-chet-tren-change-square-ong-lukashenko-yeu-cau-lam-ro-3422505/