Một người chết, một bị thương trong căn phòng trọ ở Sài Gòn

Phá khóa phòng trọ, nhân chứng thấy anh Nghiêm tử vong bên vũng máu. Ở phòng cạnh bên, một thanh niên thoi thóp trên nền nhà.

Khoảng 16h ngày 5/5, một người đàn ông đến dãy trọ tại hẻm 43 đường số 4, phường Linh Xuân (quận Thủ Đức) tìm em vợ tên Dương Hồng Nghiêm (34 tuổi, quê Bến Tre).

Đến nơi, người này phát hiện cửa phòng trọ em vợ khóa bên trong. Nhìn qua cửa, anh ta thấy nền nhà có nhiều vết máu.

Nghi chuyện chẳng lành, người đàn ông phá khóa. Bên trong có một nam thanh niên người đầy máu, thoi thóp trên nền nhà.

Căn phòng trọ xảy ra vụ án mạng. Ảnh: A.H.

Căn phòng trọ xảy ra vụ án mạng. Ảnh: A.H.

Chạy qua căn phòng kế bên, nhân chứng phát hiện anh Nghiêm đã chết trên vũng máu. Công an quận Thủ Đức đã đưa nam thanh niên bị thương đi cấp cứu.

Theo một số nhân chứng, anh Nghiêm đang làm tài xế cho một công ty giấy. Anh thuê 2 căn phòng trọ trên, thông cửa với nhau để ở và làm văn phòng công ty.

Nam thanh niên bị thương tên Nguyễn Văn Đang (32 tuổi, quê Bến Tre) ở nơi khác tới chơi.

Nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Khu vực gần nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Google Maps.

An Huy - Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mot-nguoi-chet-mot-bi-thuong-trong-can-phong-tro-o-sai-gon-post943039.html