Một ngày trước Trung thu, phố Hàng Mã đông nghịt người

Chiều Chủ nhật (14/8 Âm lịch), bất chấp thời thời tiết nắng oi ả, tại phố bán đồTrung thu Hàng Mã rất đông các gia đình Hà Nội đã đổ xô đến ngắm và mua sắm đồ chơi. Dù xã hội có thay đổi nhiều thì những nét đẹp truyền thống của ngày Rằm Tháng 8 ở nơi đây vẫn phần nào còn lưu giữ…

Phố Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi... luôn là cảnh người chen chúc người để đi ngắm cảnh, mua sắm đồ chơi Trung thu.

Người người, nhà nhà cùng con em mình đến đây.

Cả gia đình đồng phục màu trắng đi dạo chợ...

Một ông bố cùng con gái ngắm đồ chơi...

Tại Hàng Mã, người dân có thể tìm bất cứ thứ đồ chơi nào, từ truyền thống đến hiện đại. Đồ chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc được bày bán rất nhiều...

Tuy nhiên, nơi đây vẫn có có rất nhiều gian hàng bày bán đồ chơi Trung thu truyền thống với những chiếc trống trung thu, chiếc đèn kéo quân, đèn ông sao, những chiếc mặt nạ bồi vẽ mặt ông địa, sư tử, đèn gù… Những món đồ chơi này vẫn còn được rất nhiều cha mẹ lựa chọn cho con.

Hình ảnh đèn ông sao quen thuộc có dán ảnh Bác Hồ được với giá 20.000 đồng/chiếc to, 15.000 đồng/chiếc nhỏ.

Du khách thích thú với đèn giấy...

Phố Hàng Mã có thêm một dãy những rổ hàng bày bán giữa lòng đường... và rất thu hút trẻ nhỏ, đặc biệt là các bé gái.

Không khí náo nức, tưng bừng với đa dạng sắc màu sắc sỡ của Trung thu ngập tràn con phố...

Nhiều người lớn chắc cũng nhớ lại những Trung thu đã qua trong suốt tuổi ấu thơ....

Rằm tháng 8 bây giờ, có những điều đã rất khác xưa nhưng có những điều đẹp đẽ, chắc chắn sẽ còn lưu giữ mãi mãi…!

T.Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/mot-ngay-truoc-trung-thu-pho-hang-ma-dong-nghit-nguoi-post48832.html