Một ngày làm việc của nhiếp ảnh gia trẻ với AI

Nhiếp ảnh chuyên nghiệp là công việc thú vị với nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ đam mê sáng tạo, nghệ thuật và thích giờ giấc thoải mái.

Tôi là Đỗ Đức Thông - photographer với công việc tự do tại TP.HCM. Mọi người thường nghĩ freelancer sẽ có thời gian làm việc thoải mái, nhưng thực tế công việc này đòi hỏi sự chuyên nghiệp về giờ giấc, kỹ năng sắp xếp thời gian. Những bộ ảnh giao đúng hẹn và nhận được khen ngợi từ khách hàng là “món quà” lớn giúp tôi luôn nhiệt huyết với nghề.

Ngoài máy ảnh, bạn đồng hành mỗi ngày của tôi là em "xế cưng" - vật bất ly thân trong mỗi chuyến chụp ảnh, không ngại mưa nắng đưa tôi đi mọi nơi theo yêu cầu của khách hàng, trong thành phố hay thậm chí là ngoại ô.

Gần đây, tôi trang bị thêm cho xe màn hình Gotech với trợ lý tiếng Việt Kiki. Nhờ đó, tôi có thể tận dụng tối đa thời gian để sắp xếp công việc khoa học. Đối với người phải di chuyển nhiều như tôi, sự tiện lợi và an toàn trong mỗi chuyến đi luôn được chú trọng, giúp tiết kiệm thời gian cũng như công sức để sau đó tôi hoàn thiện bộ ảnh một cách ưng ý.

Tôi chọn trợ lý Kiki vì sự thân thiện với người Việt. Sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ giúp tôi ra lệnh cho trợ lý dễ dàng và nhanh chóng chỉ bằng giọng nói.

Đặc thù công việc phải liên tục sáng tạo khiến đầu óc đôi lúc căng thẳng, vì vậy tôi luôn tìm cách thư giãn mỗi khi có thời gian rỗi. Nghe nhạc trong lúc lái xe không chỉ giúp tôi giải trí và tìm thấy ý tưởng, mà còn tạo được cảm hứng trước khi đến nơi tác nghiệp. Thay vì thao tác thủ công trên màn hình mất thời gian và kém an toàn, tôi chỉ cần tập trung lái xe và ra lệnh cho Kiki. “Mở album Mr. Siro", tôi nói và ngay sau đó, playlist nhạc của Mr. Siro được phát lên.

Quay lại công việc hàng ngày, tôi chụp ảnh khá nhiều vào buổi sáng vì thời tiết đẹp và mọi người làm việc tràn đầy năng lượng. Hôm nay, tôi có hẹn với bạn mẫu quen nên không cần mất quá nhiều thời gian để lên ý tưởng và hướng dẫn bạn tạo dáng.

Kết thúc buổi chụp hôm nay, tôi nhờ Kiki dẫn đường đến một cửa hàng của dân “nghiện” chụp ảnh xem có tìm được món nào ưng ý không. Đây là showroom nằm ngay trung tâm TP.HCM, địa điểm “ruột” của tôi mỗi khi có ý định đầu tư cho đam mê. Sau khi nhận được câu lệnh tìm đường, Kiki ngay lập tức mở bản đồ cho tôi.

Như nhiều người làm nghề nhiếp ảnh, ngoài đam mê cầm máy, tôi còn thích thú các loại máy móc, thiết bị chuyên dụng. Thỉnh thoảng, tôi sẽ “tự thưởng” một chiếc chân máy hay lens mới.

Sau khi mua đồ dùng, tôi quay về studio để hoàn thiện những tấm nền theo tone màu mới, chụp một vài shoot hình với sản phẩm đã được khách đặt. Đôi khi, tôi tự làm background phù hợp với yêu cầu chụp flatlay sản phẩm của khách.

Chiều nay, tôi có hẹn gặp một vị khách thân thiết ở TP Thủ Đức. Để tìm được lộ trình di chuyển tối ưu, tôi “đánh thức” Kiki và ra lệnh: “Dẫn đường đến khu Sala”. Trợ lý Kiki nhanh chóng hướng dẫn tôi đường di chuyển trên Google Maps với lộ trình ngắn nhất. Kiki cũng có thể chỉ đường qua Navitel hay Vietmap tùy yêu cầu của người lái xe.

Niềm vui của một người đam mê chụp ảnh là tư vấn được cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất về chất lượng và chi phí. Cả buổi chiều, chúng tôi ngồi cùng nhau thảo luận về concept chụp bộ ảnh cho sản phẩm mới.

Kết thúc cuộc họp, tôi rất vui vì ý tưởng concept của mình được khách hàng đánh giá là mới mẻ và có thể triển khai sớm. Giờ tôi về nhà để nghỉ ngơi và hoàn thiện ý tưởng gửi cho khách trong vài ngày tới.

Trên đường về, Kiki giúp tôi cập nhật những tin tức mới nhất mà cả ngày bận rộn tôi không theo dõi được. Tôi muốn tìm hiểu về dự án điện ảnh yêu thích nên yêu cầu Kiki cập nhật “tin tức về phim Em và Trịnh”. Trong tích tắc, Kiki đọc tin mới nhất cho tôi nghe.

Một ngày làm việc của tôi khá mệt mỏi vì phải di chuyển nhiều. Nhưng đối với một người tràn đầy nhiệt huyết và đam mê, tôi không hề cảm thấy chán nản. Đối với tôi, những bộ ảnh đẹp là “đứa con tinh thần” giúp tôi có thêm động lực để đầu tư nhiều chất xám cho những sản phẩm tiếp theo.

Cuộc sống cũng không thể thiếu bạn đồng hành của tôi - chiếc “xế cưng” với trợ lý tiếng Việt Kiki. Sau hơn nửa năm sử dụng, Kiki giúp việc di chuyển và giải trí của tôi trở nên thú vị, tiện lợi hơn. Tôi làm quen và tận dụng công nghệ hiện đại nhiều hơn để tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng sống.

Bên cạnh Gotech, hãng màn hình xe hơi thông minh Zestech và Bravigo cũng tích hợp sẵn trợ lý Kiki. Với các màn hình khác, người dùng có thể tải Kiki Auto trên cửa hàng ứng dụng để trực tiếp sử dụng trên xe. Ngoài ra, người lái có thể sử dụng Kiki thông qua kết nối Apple Carplay hoặc Android Auto với ứng dụng Zing MP3.

Giang Nhật Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mot-ngay-lam-viec-cua-nhiep-anh-gia-tre-voi-ai-post1344300.html