Một ngày làm việc bắt đầu từ 4h30 của Á hậu Phương Nga

Phương Nga hiện sống tại Hà Nội và theo đuổi công việc dẫn chương trình.

Tôi là Bùi Phương Nga, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Hiện, tôi sống tại Hà Nội cùng gia đình. Tôi đã tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính của Đại học Kinh tế Quốc dân. Hiện, tôi theo đuổi công việc MC, dẫn chương trình Cafe sáng và Bữa trưa vui vẻ thuộc VTV. Hôm nay, tôi có lịch lên sóng Cafe sáng và phải thức dậy từ 4h30 để chuẩn bị.

Tôi là Bùi Phương Nga, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Hiện, tôi sống tại Hà Nội cùng gia đình. Tôi đã tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính của Đại học Kinh tế Quốc dân. Hiện, tôi theo đuổi công việc MC, dẫn chương trình Cafe sáng và Bữa trưa vui vẻ thuộc VTV. Hôm nay, tôi có lịch lên sóng Cafe sáng và phải thức dậy từ 4h30 để chuẩn bị.

Tôi tự make-up ở nhà. Phong cách trang điểm khi lên sóng thường đơn giản, không cầu kỳ như những lần đi dự sự kiện hay chụp hình. Vì thế, tôi hoàn thành khá nhanh, trong khoảng 10-15 phút.

Tôi tự chuẩn bị trang phục trước ngày lên sóng. Tôi thường mượn trang phục từ những nhà thiết kế hoặc thương hiệu trong nước. Style lên hình tôi lựa chọn đảm bảo yếu tố lịch sự, thanh lịch, tươi sáng.

Khoảng 5h, tôi ra khỏi nhà. Lúc này, trời vẫn còn nhá nhem tối. Những ngày đầu, khi chưa quen nhịp, tôi khá buồn ngủ. Nhưng dần dần, tôi đã thích nghi với lịch làm việc mới. Tôi tự chuẩn bị mọi thứ và lái xe đi làm. Thỉnh thoảng, tôi đi xe công nghệ.

Trên xe, tôi tranh thủ ăn sáng nhẹ khi dừng đèn đỏ. Với tôi, hôm nay sẽ là một ngày dài, gần như phải di chuyển liên tục. Sau buổi dẫn ở đài, tôi có hai lịch công việc khác, dự kiến kéo dài đến tối muộn.

Khoảng 5h30, tôi có mặt tại Đài Truyền hình Việt Nam để chuẩn bị cho chương trình Cafe Sáng, lên sóng vào lúc 6h30. Trong khi chờ "dặm" trang điểm và làm tóc, tôi tranh thủ đọc lại kịch bản. Thông thường, tôi được nhận kịch bản vào buổi tối của ngày hôm trước.

6h, tôi có mặt tại trường quay. Thiết bị âm thanh, ánh sáng ở trạng thái sẵn sàng. Hôm nay, tôi dẫn chương trình cùng MC Đức Bảo. Tôi và anh trao đổi về kịch bản thêm một lần nữa. Trong quá trình làm việc chung, tôi học hỏi được nhiều điều từ anh Đức Bảo - một MC dày dặn kinh nghiệm.

Là một á hậu đi dẫn chương trình và chưa có nhiều kinh nghiệm, tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Tôi biết mình còn những hạn chế về giọng nói, khả năng ứng biến tình huống... Dù đã quen đứng trước máy quay, mỗi lần lên sóng, tôi vẫn cảm thấy hồi hộp.

Sau khi chương trình kết thúc vào 7h20, tôi vội vã rời đài truyền hình để di chuyển lên phố Nguyễn Đình Chiểu. Tôi sẽ thay đổi layout make-up cho một sự kiện thời trang. Những khi phải đi lại nhiều, tôi hạn chế sử dụng giày cao gót.

Kể từ khi rời công ty quản lý, tôi hoạt động độc lập. Cũng có những ngày tất bật, lịch công việc dày, khiến tôi bị rối. Nhưng tạm thời, tôi vẫn kiểm soát được.

Tôi có 45 phút để trang điểm và làm tóc trước khi tham dự chương trình ở phố Huế. Ê-kíp giúp tôi hoàn thành nhanh nhất. Lúc này, tôi tranh thủ lót dạ bằng món xôi yêu thích.

Tại địa điểm diễn ra chương trình thời trang, tôi được nhà thiết kế Việt Hùng giúp chỉnh sửa trang phục và phụ kiện. Anh cũng trao đổi thêm về màn xuất hiện của tôi ở phần kết. Từ khi trở thành á hậu, tôi có nhiều kinh nghiệm trình diễn, vì thế tôi không quá lo lắng.

Hiện, thu nhập của tôi đến từ công việc MC, làm người mẫu thời trang, tham dự sự kiện... Tôi không phủ nhận danh hiệu á hậu mở ra cho mình nhiều cơ hội. Nhưng nếu tôi không cố gắng, tôi có thể sẽ bị thay thế bởi những người đẹp khác ngoài kia.

Khi tôi hoàn thành màn biểu diễn, giờ ăn trưa cũng đã đến. Tôi rủ Bình An đi ăn. Bạn trai tôi cũng sống ở Hà Nội, nên hai đứa rất gắn bó. Tôi có sở thích chụp hình check-in mỗi khi gặp mặt, đôi khi là những bức ảnh trêu chọc An.

Tôi có vài giờ để nghỉ vào buổi chiều. Do nhà xa và không tiện đường, tôi quyết định ở lại và tranh thủ đi tập. Khoảng 15h30, tôi có mặt ở phòng tập quen thuộc. Tôi thường tập 2 buổi/tuần cùng huấn luyện viên. Chế độ tập của tôi không quá nặng, chủ yếu giúp giảm mỡ, tăng cơ.

Sau khi tập, tôi tiếp tục di chuyển đến studio ở phố Nguyễn Đình Chiểu để thay trang điểm và sửa soạn trang phục mới. Tôi đến địa điểm làm việc cuối cùng trong ngày vào khoảng 19h để gặp ê-kíp. Tôi chỉ kịp ăn nhẹ trước khi quay. Buổi ghi hình này kéo dài trong gần 2 giờ.

Trên đường về, tôi tranh thủ trả những bộ đồ đã mượn để quay hình hôm nay. 22h12, tôi mới có mặt ở nhà. Lúc này, sau một ngày rong ruổi ngoài đường, tôi đã thấm mệt.

Những ngày đi làm về muộn, tôi chỉ có thời gian làm các món ăn đơn giản và nhanh nhất.

Trong lúc ăn, tôi tranh thủ xem lại chương trình Cafe Sáng. Đây cũng là cách để tôi rèn luyện, nhận ra những điểm được và chưa được. Trong chương trình sáng nay, tôi bị vấp một số chỗ. Tôi tự nhủ sẽ không mắc lỗi này thêm nữa.

Tôi duy trì thói quen ngủ vào 23h mỗi ngày. Nhưng mỗi lần có lịch đi làm muộn như hôm nay, sinh hoạt sẽ bị đảo lộn đôi chút. Tôi tẩy trang, hoàn thành việc cá nhân, dưỡng da và cố gắng lên giường trước 0h. Tôi cảm thấy vui vì đang được làm công việc yêu thích.

Ngọc Hiền - Hiền Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mot-ngay-lam-viec-bat-dau-tu-4h30-cua-a-hau-phuong-nga-post1212790.html