Một ngày khám phá Cát Bà

Chuyến đi một ngày ở Cát Bà đã giúp Thúy nhìn sâu vào bên trong con người cô nàng, để nhận ra được những khía cạnh mới của bản thân.

“Mình tin mọi thứ xung quanh là tấm gương phản chiếu của mỗi người. Mình đi và đón nhận tất cả, vậy nên được chiêm ngưỡng những khung cảnh tuyệt vời, đó như một phần thưởng cho chính bản thân ”, Thúy tâm sự.

Cảnh đẹp hùng vĩ.

Cảnh đẹp hùng vĩ.

“Những ngày tháng gần đây, cuộc sống của mình không có điều gì mới mẻ khiến mình cảm thấy bất an và có chút lo lắng. Mình rủ bạn và hai đứa quyết định bỏ công việc ở lại, dành 1 ngày để làm một việc gì đó khác. Bọn mình quyết định đặt vé để đi Cát Bà.

Chuyến đi này đã giúp mình nhìn sâu vào bên trong con người mình, để nhận ra được những khía cạnh mới của bản thân. Mình đã có thể chấp nhận vấn đề xảy ra một cách thoải mái. Không lo sợ, chỉ đơn giản là đón nhận chúng và tìm cách giải quyết. Mình có thể rung động trước cái đẹp, từ những thứ nhỏ bé nhất đến những thứ hùng vĩ như biển đảo Cát Bà”, cô nàng 23 tuổi chia sẻ.

Từ Hà Nội, chiếc tàu hỏa đưa họ đến với ga Hải Phòng. Sau đó, họ tiếp tục đi tàu cao tốc khoảng 1 tiếng đồng hồ để đến với Cát Bà. Có một lựa chọn khác để đi ra đảo, đó là đi từ bến phà Gót, cách trung tâm thành phố khoảng 25 cây số. Từ khi có bến này, hầu hết các tàu đã chuyển đến đây nên di chuyển từ đây sẽ tiện hơn nếu các bạn đến Hải Phòng bằng xe máy hoặc ô tô.

Khung cảnh tuyệt vời.

Trên đảo Cát Bà, Thúy cùng người bạn đi bộ ra bãi tắm. Trên đường đi, cảnh rất đẹp nên khuyến khích mọi người đi bộ. Nếu mệt, có thể đi xe điện cũng tiện.

“Mình đến thành phố Hải Phòng là lao ngay ra đảo. Mình được một người chị gợi ý vài địa điểm có thể ghé qua trên đảo nếu chỉ có mấy tiếng ở đó. Mình chọn ghé bãi Cát Cò 1 và 3 sau đó quay lại trung tâm thị trấn đi vòng vòng chơi, rồi quay lại thành phố”, Thúy cho hay.

Ở bãi Cát Cò 1 có bãi tắm đông và rộng nhất trong 3 bãi. Thúy đi giữa tuần nên không nhiều người. Nước xanh nhưng không trong bằng bãi số 3.

Tại bãi Cát Cò 2, ban đầu Thúy định tới đây vì xem ảnh ở đây đẹp nhất, nước trong và cũng vắng hơn. Nhưng vì vội nên không tìm hiểu trước, đường lên đây cần đi qua Flamingo, các anh bảo vệ kêu Thúy qua mua vé tham quan. Thúy không thấy có hứng thú với dịch vụ nên đã đổi sang chơi ở bãi 1 và 3.

Bãi Cát Cò 3.

Bãi Cát Cò 3 có nước trong xanh hơn bãi 1, sóng đánh mạnh hơn, các bạn thích mạo hiểm có thể chơi ở đây. Diện tích không rộng bằng, bù lại sẽ khá vắng, vách núi đá cực đẹp.

Đường từ bãi Cát Cò 1 ra bãi Cát Cò 3.

Đặc biệt, đường đi từ bãi 1 sang bãi 3, lối đi qua vách núi cực kì đẹp, một bên núi đá một bên biển, nước xanh ngắt, thảm thực vật rất đa dạng. Đi hết cung đường này, bạn sẽ thấy thiên nhiên hùng vĩ như thế nào, sẽ chẳng có một kiến trúc sư nào tài giỏi bằng kiến trúc sư từ tự nhiên.

Đường từ bãi Cát Cò 1 đến bãi Cát Cò 3.

Tại Hải Phòng, hôm Thúy đi trời không nắng, đi bộ là một trải nghiệm rất thú vị, ngắm thành phố và con người nơi đây. “Hải Phòng có những tòa nhà kiến trúc cổ rất đẹp, mình chưa đi được nhiều nhưng cũng đã kịp có một vài tấm ảnh. Lòng vòng trong một con ngõ nhỏ, phát hiện ra cả ngõ bán dừa dầm”, Thúy kể.

Dừa dầm Hiền Béo (124 Lạch Tray) ngon hơn dừa dầm trên đảo. Ít ngọt và có thêm vị mặn nên dậy mùi cốt dừa hơn. Bạn Thúy bị dị ứng hải sản, còn Thúy ăn chay nên food tour Hải Phòng chỉ có duy nhất một món dừa dầm. Họ mua bánh mì cay về làm quà tại địa điểm theo gợi ý của Sở Du lịch Hải Phòng.

“Ở gần ga tàu, mình ghé The local coffee - 75 Lương Khánh Thiện. Sinh tố ở đây rất ngon, vị không bị ngọt và cảm giác rất tươi mới. Không gian quán đẹp, thiết kế trẻ trung, có rất nhiều không gian để lựa chọn, ngoài vỉa hè, trong quán và trong khu phòng có điều hòa. Đặc biệt, ở đây dùng cốc và ống hút thủy tinh, góp phần bảo vệ môi trường”.

Sân vận động nổi tiếng.

Kh đặt chân đến Hải Phòng, họ ghé qua sân vận động Lạch Tray để check-in, vì cả hai cùng thích xem đá bóng, tiếc là hôm đó không có trận nào.

Với Thúy, Cát Bà là nơi vẫn còn nhiều thứ để khám phá, nhất định cô nàng sẽ quay lại trong thời gian tới.

Thả bộ trên bãi cát...

Vui đùa với nước.

Cảnh đẹp mê hồn.

Check-in ở Cát Bà.

Vẻ đẹp của tạo hóa.

Chốn bình yên.

Chuyến đi ngắn ngủi đủ giúp Thúy thấu hiểu bản thân hơn.

Món trà “vừa chua vừa chát“ được ưa chuộng hơn cà phê ở Hải Phòng

Một cốc trà dậy mùi thơm của hoa cúc, có vị chua dịu của quất, chút giòn giòn lạ miệng từ táo đỏ sấy khô... được...

Hải Vân - Ảnh: NVCC

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn//du-khao/mot-ngay-kham-pha-cat-ba-c14a44692.html