Một ngày công tác ở Hội là thêm sự rèn luyện, trưởng thành

Đây là khẳng định của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPNVN, tại buổi Gặp mặt lãnh đạo và cán bộ Hội chuyên trách các thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPNVN.

 Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPNVN, phát biểu tại buổi gặp mặt

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPNVN, phát biểu tại buổi gặp mặt

Sáng nay (10/10), tại Hà Nội, Cơ quan TƯ Hội LHPNVN tổ chức Gặp mặt lãnh đạo và cán bộ Hội chuyên trách các thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPNVN và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPNVN, đã chia sẻ những kỷ niệm với đầy ắp ân tình trong những năm tháng còn công tác trong tổ chức Hội. Đồng thời, nguyên Phó Chủ tịch nước cho rằng: Các thế hệ cán bộ Hội đã góp phần cho sự lớn mạnh, phát triển của tổ chức Hội. Đồng thời, bà cũng khẳng định, "chính sự gắn bó với Hội cũng tạo ra sự trưởng thành cho các thế hệ cán bộ Hội chúng tôi. Công tác ở Hội, nhờ sự chăm lo, dìu dắt, đùm bọc, chăm sóc, rèn luyện của tổ chức Hội, chúng tôi gần dân hơn, hiểu dân hơn. Có thể nói, Hội chính là bệ phóng rất quan trọng cho chị em chúng tôi trưởng thành, qua đó góp phần cho sự phát triển chung".

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa , Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên và các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội LHPNVN

Nguyên Phó Chủ tịch nước bày tỏ tình cảm trân trọng và cảm ơn Hội LHPNVN đã có sự chăm chút, đồng hành với sự trưởng thành của các thế hệ cán bộ Hội. Ôn lại những giai đoạn nhiều gian khó khi gắn bó ở tổ chức Hội, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh: "Một ngày công tác ở Hội là thêm sự rèn luyện, trưởng thành, tích lũy và thêm tình cảm gắn bó với phụ nữ và mái nhà chung của phụ nữ Việt Nam".

Đặc biệt, ở tổ chức Hội luôn có sự thương yêu, đùm bọc, chăm chút của các đồng chí lãnh đạo và của các chị em trong cơ quan. Điều đặc biệt quý báu là sự đoàn kết, gắn bó, như chất keo kết dính những người làm công tác Hội với nhau. Nguyên Phó Chủ tịch nước nhắc lại kỷ niệm xưa và lời dặn của cán bộ Hội đi trước mà bà ghi nhớ mãi đến ngày nay: "Dẫu rằng đi đẩu, đi đâu/ Nhớ về với Hội là câu ân tình".

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga tặng quà tri ân nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa

Hội LHPNVN với chặng đường 90 năm, theo nguyên Phó Chủ tịch nước, đây là sự trưởng thành, phát triển bền vững của một tổ chức. Hội đã đào tạo ra đội ngũ cán bộ nối tiếp các thế hệ. Sự kết nối của Hội và các thế hệ cán bộ Hội luôn gìn giữ được sự đoàn kết, gắn bó, đi theo con đường xuyên suốt dưới sự lãnh đạo của Đảng, để thực hiện được mục tiêu bình đẳng giới, nâng cao vai trò vị trí của Hội, của phụ nữ Việt Nam .

Để tiếp tục phát triển qua từng chặng đường, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa mong muốn đội ngũ cán bộ Hội luôn phát huy được vai trò, ở ngành nào, vị trí nào cũng làm tốt nhiệm vụ. Các thế hệ cán bộ Hội mới tiếp tục tiếp bước các thế hệ đi trước, luôn đoàn kết, gắn bó, yêu thương, dẫn dắt nhau để thực hiện nhiệm vụ chung. Đồng thời, nguyên Phó Chủ tịch nước bày tỏ sự tin tưởng, truyền thống của Hội nhất định được bồi đắp và tiếp tục đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mot-ngay-cong-tac-o-hoi-la-them-su-ren-luyen-truong-thanh-va-them-tinh-cam-gan-bo-voi-phu-nu-20201010160636157.htm