Một năm vàng của thể thao Việt Nam

Thể thao Việt Nam kết thúc năm 2019 với nhiều thành công ở cả đấu trường châu lục và khu vực. Kết thúc SEA Games 30, đoàn Việt Nam đoạt tổng cộng 286 tấm huy chương, trong đó có 98 HCV, 85 HCB, 103 HCĐ.

Vì một khát vọng cháy bỏng

Thể thao Việt Nam kết thúc năm 2019 với nhiều thành công ở cả đấu trường châu lục và khu vực. Kết thúc SEA Games 30, đoàn Việt Nam đoạt tổng cộng 286 tấm huy chương, trong đó có 98 HCV, 85 HCB, 103 HCĐ. Đặc biệt, ở môn thể thao vua, với tấm HCV lịch sử sau 60 năm chờ đợi, chúng ta đang tiến gần hơn nữa tới mục tiêu World Cup.

Thực tế, khi U20 Việt Nam giành vé dự Vòng chung kết U20 World Cup 2017 đã mở ra bước ngoặt lớn cho bóng đá Việt Nam. Và ở giải đấu trên đất Hàn Quốc, U20 Việt Nam không chỉ có được 1 điểm, cái được hơn chính là tinh thần thi đấu và sự tự tin của U20 Việt Nam đã khiến các đối thủ phải nhớ đến mình.

Nguyễn Thị Cẩm Nhi đoạt HCV môn võ gậy (arnis). Ảnh: Đàm Duy.

Nguyễn Thị Cẩm Nhi đoạt HCV môn võ gậy (arnis). Ảnh: Đàm Duy.

Đội tuyển kiếm chém nữ Việt Nam đoạt HCB tại Sea games 30. Ảnh: Tiến Tuấn.

Đinh Thị Bích với cảm xúc tột độ khi đoạt HCV cự ly 800m ngay lần đầu tham gia đấu trường SEA Games. Ảnh: Đàm Duy.

Dù bị chơi xấu, Dương Văn Thái vẫn vượt lên giành HCV thứ 2 tại SEA Games 30 với cự ly 800m. Trước đó anh đã bảo vệ thành công tấm HCV cự ly 1.500m của SEA Games 29. Ảnh: Đàm Duy.

Cung thủ Lộc Thị Đào với “cú hat-trick” 3 tấm HCV các nội dung đồng đội nữ, đồng đội nam - nữ và nội dung cá nhân. Ảnh: Đàm Duy.

Phạm Thị Huệ (0969) đoạt HCV và Phạm Thị Hồng Lệ (0967) giành HCB cùng nội dung 10.000m nữ. Trước đó chỉ 2 ngày, Hồng Lệ đã kiệt sức, phải thở bình oxy khi về đích ở nội dung marathon (42,195km), đoạt HCĐ. Ảnh: Đàm Duy.

Đặng Hồng Sơn (Đoàn Thể thao CAND - găng đỏ) đoạt HCĐ môn Karatedo. Ảnh: Đàm Duy.

U20 Việt Nam đã phần nào hiện thực hóa giấc mơ dự World Cup lần đầu của bóng đá Việt. Thế nhưng, chúng ta vẫn nghĩ đến mục tiêu xa hơn là một kỳ World Cup thực sự. Và, đến lúc này thì VFF cũng bắt đầu có những toan tính thực sự cụ thể cho lộ trình này.

Với bóng đá trẻ Việt Nam, World Cup đã không còn là giấc mơ mà là mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng. Chính lãnh đạo VFF cũng đã và đang định hướng tư tưởng này đến các đội tuyển. Đó là một bước tiến ngay từ trong suy nghĩ, tư duy của lãnh đạo VFF cũng như những người làm bóng đá.

Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam xuất sắc giành HCV tại SEA Games 30, tấm HCV thứ 6 tại đấu trường khu vực này. Ảnh: Đàm Duy.

“Nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Huệ giành HCV nội dung chạy 10.000m sau 2 kỳ SEA Games liên tiếp trước đó đoạt HCB cùng nội dung. Ảnh: Đàm Duy.

Vũ Ngọc Sơn giành HCV môn Kurash với tuyệt chiêu Sutemi Waza. Ảnh: Đàm Duy.

Đoàn Thể thao CAND tham gia và đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30. Ảnh: Trần Ngọc.

“Kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên kết thúc Sea games 30 với 6 HCV, 2 HCB, nhận phần thưởng vận động viên đoạt nhiều HCV nhất. Ảnh: Đàm Duy.

Để phát triển bóng đá trẻ, cần nhiều giải pháp đồng bộ. Bên cạnh nâng cao giải trẻ trong nước, VFF cũng khuyến khích các CLB đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo, hợp tác với các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc tế.

Mặt khác, VFF cần nâng cao quan hệ quốc tế, đây là chìa khóa cho bóng đá trẻ. Chúng ta đã ký kết bản ghi nhớ với Nhật Bản. Sắp tới, sẽ mở rộng với Hàn Quốc, Qatar, Iran... Chỉ có thể làm bóng đá trẻ tốt thì chúng ta mới có được thành công trong tương lai”.

Đến chìa khóa Park Hang-seo

Bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành công trong thời gian qua có dấu ấn rất lớn của HLV Park Hang-seo.

Còn nhớ, trước thềm Vòng chung kết World Cup 2018, chúng tôi từng đặt câu hỏi cho HLV Park Hang-seo rằng: “Bao giờ bóng đá Việt Nam dự World Cup?”. Ông nói: “Sau thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018, nhiều người hỏi tôi về khả năng Việt Nam giành vé dự World Cup trong tương lai, cụ thể là ở mốc năm 2030. Tôi xin hỏi ngược lại, liệu người Việt Nam đã sẵn sàng cho việc có đội bóng giành vé dự World Cup hay chưa? Thực tế thì chưa.

Đội tuyển U22 Việt Nam ăn mừng ngôi Vua tại SEA Games 30. Ảnh: Trọng Hải.

Cú đánh đầu của Đoàn Văn Hậu mở tỉ số trận Chung kết SEA Games 30. Ảnh: Trọng Hải.

Ông Park Hang-Seo và những dự định cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hưng Hà.

Bóng đá ở Việt Nam phát triển chưa thực sự mạnh mẽ. Tại giải V.League, chỉ Hà Nội và Hoàng Anh - Gia Lai có đào tạo trẻ tốt, các CLB khác thì chưa. Trung tâm PVF có cơ sở chất lượng nhưng cũng chỉ đào tạo 180 học viên. Số lượng như thế là quá ít để lựa chọn cầu thủ. Muốn có đội tuyển quốc gia dự World Cup thì tất cả phải đồng lòng, từ VFF đến các đội bóng, truyền thông cũng như người hâm mộ. Cần có thêm nhiều Trung tâm PVF trên khắp cả nước. Chúng ta bắt tay xây dựng kế hoạch, làm từng bước từ bây giờ, thay vì chỉ ước mơ”.

Ông Park nhấn mạnh: “Muốn xem các cậu bé 10-12 tuổi trở thành cầu thủ như thế nào trong tương lai 10 năm sau thì phải xem họ có được ăn uống đầy đủ không, xem ngay từ bây giờ. Họ đang tuổi lớn mà dinh dưỡng không đầy đủ thì chưa biết sẽ thế nào. Thế hệ ta là người lớn, ta không quan tâm mà mong họ tham dự Olympic hay World Cup là sai. Chúng ta hãy quan tâm tới lứa U10, U12, U15 bởi họ sẽ quyết định tương lai chúng ta có được dự Olympic, World Cup hay không. Khi tới những vùng xa xôi, thấy nhiều nơi cầu thủ trẻ còn thiếu thốn, tôi rất đau lòng. Có lẽ chúng ta phải quan tâm đến những cầu thủ ở xa xôi hơn”.

Kỳ World Cup gần nhất mà ông Park Hang-seo tham dự cách đây đã 17 năm trong vai trò trợ lý HLV Guus Hiddink tại Đội tuyển Hàn Quốc. Đó là kỳ World Cup mà người Hàn Quốc đã làm nên điều bất ngờ khi lọt vào đến vòng bán kết. Đấy cũng là điểm nhấn trong bản lý lịch mà tất cả biết đến HLV Park Hang-seo khi ông bắt đầu nhậm chức ở Việt Nam.

Thực tế, Việt Nam chưa nghĩ về World Cup như một mục tiêu cho đến khi ông Park mang về những danh hiệu, làm khởi sắc bóng đá Việt Nam tại các giải khu vực. Niềm tin đã xuất hiện, nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến mục tiêu World Cup của bóng đá Việt Nam cùng ông Park Hang-seo.

Người hâm mộ có mặt tại Philippines cổ vũ cho đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Đàm Duy.

Sau những thành công của bóng đá Việt Nam thời gian gần đây, chúng ta có quyền hiện thực hóa mục tiêu này. Đó là khát vọng của cả dân tộc, không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực thể thao. HLV Park Hang-seo cũng tự đúc kết ra những giá trị cho chính nền bóng đá mà bản thân ông mới gắn bó.

Sau trận đấu cuối cùng gặp U23 UAE tại ASIAD 2018, HLV Park Hang-seo đã nói rằng: “Tôi không đánh giá những đội khác, song bóng đá Việt Nam đã vươn lên tầm châu lục. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực và tiếp tục cống hiến cho công việc này”.

Kết thúc năm 2019, Đội tuyển Việt Nam đã trải qua 5 trận đấu ở vòng loại World Cup 2022, chúng ta có 11 điểm và xếp thứ nhất. Thầy trò HLV Park Hang-seo còn 3 trận đấu nữa để quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng. Đó là cơ hội để bóng đá Việt Nam tiến gần hơn với giấc mơ World Cup.

Nhìn lại hành trình của Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, chúng ta đã trình diễn một diện mạo hoàn toàn mới. Đấy là điều để chúng ta hi vọng, bóng đá Việt Nam sẽ mở ra những cơ hội mới ở sân chơi số 1 thế giới.

Hưng Hà

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/22_mot-nam-vang-cua-the-thao-viet-nam-577148/