Một năm sau cái chết của Soleimani: Chỉ huy Iran thề 'không ngừng phản kháng' Mỹ

Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Iran Esmail Ghaani, người kế nhiệm Soleimani, ngày 1/1 tuyên bố Iran 'sẵn sàng đáp trả' Mỹ trong mọi tình huống.

Hôm 1/1, kỷ niệm 1 năm sau sự kiện Mỹ hạ sát tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bằng máy bay không người lái (UAV) tại Iraq, Tư lệnh đặc nhiệm Iran Esmail Ghaani cho rằng, việc Mỹ giết tướng Qassem Soleimani sẽ không ngăn cản được sự phản kháng của Iran.

Theo đó, ông Esmail Ghaani tuyên bố Iran vẫn "sẵn sàng đáp trả". "Trong ngôi nhà của chính các người sẽ có thể xuất hiện ai đó trả thù cho tội ác của các người. Những trò láu cá của Mỹ sẽ không ngăn lực lượng Quds tiếp tục con đường phản kháng của mình", Esmail Ghaani cho hay.

Tư lệnh đặc nhiệm Iran Esmail Ghaani. (Ảnh: Reuters)

Trong sự kiện tướng Qassem Soleimani bị sát hại vào năm ngoái, Mỹ cáo buộc tướng Soleimani chủ mưu các cuộc tấn công của dân quân thân Iran vào lực lượng của nước này trong khu vực.

Để trả đũa cho cái chết của tướng Soleimani, Iran phóng tên lửa tập kích một căn cứ tại Iraq, nơi Mỹ đóng quân. Lực lượng phòng không của nước này thời điểm đó được đặt trong tình trạng báo động cao và bắn nhầm một máy bay chở khách của Ukraine cất cánh từ Tehran. Vụ việc này khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Hôm 30/12, 2 oanh tạc cơ B-52 của Mỹ đã bay qua Trung Đông. Quan chức Mỹ cho rằng, đây là thông điệp răn đe nhằm vào Iran trước lễ kỷ niệm một năm ngày tướng Soleimani thiệt mạng.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif hôm 31/12 cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump cố gắng "ngụy tạo lý do" để tấn công Iran và khẳng định nước này sẽ "tự bảo vệ mình một cách mạnh mẽ".

Kông Anh (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mot-nam-sau-cai-chet-cua-soleimani-chi-huy-iran-the-khong-ngung-phan-khang-my-ar588541.html