Một năm đầy sóng gió của Hoàng gia Anh

Hoàng gia Anh có năm 2019 đầy sóng gió với bê bối của Hoàng tử Andrew và vụ lùm xùm liên quan đến Harry cùng Meghan. Nữ hoàng Elizabeth thể hiện sự vững vàng hơn bao giờ hết.

"Đường đi dĩ nhiên không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhiều lúc còn khá gập ghềnh trong năm nay, nhưng từng bước đi nhỏ có thể tạo nên nhiều sự khác biệt", Nữ hoàng Elizabeth nói trong thông điệp Giáng sinh gửi tới toàn thể Vương quốc Anh.

Đúng là nước Anh đã trải qua một năm với nhiều sự kiện: Thủ tướng Theresa May từ chức, một cuộc bầu cử sớm được tổ chức, ông Boris Johnson chiến thắng, và Brexit thì vẫn như một đám mây đen bao phủ tất cả, nhưng chưa biết khi nào trời mới đổ mưa. Tuy nhiên, sự "gập ghềnh" mà nữ hoàng nhắc tới cũng xảy ra ngay bên trong nội bộ hoàng gia.

Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị xuất hiện trong đoạn băng, gửi thông điệp Giáng sinh năm 2019 tới dân chúng. Ảnh: AP.

Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị xuất hiện trong đoạn băng, gửi thông điệp Giáng sinh năm 2019 tới dân chúng. Ảnh: AP.

Những tin xấu liên tiếp

Tin xấu đầu tiên đến ngay từ tháng 1, khi chồng của nữ hoàng là Hoàng thân Philip gặp tai nạn với một chiếc xe khác khi lái chiếc Land Rover gần khu dinh thự hoàng gia Sandringham ở Norfolk. May mắn là hoàng thân không bị thương, và hai người phụ nữ ở chiếc xe kia cũng chỉ bị thương nhẹ.

Nhưng truyền thông Anh tỏ ra bất bình khi Hoàng thân Philip - người năm nay đã 97 tuổi, lái xe trở lại ngay vào hôm sau. Tình hình tệ đi khi có thông tin cho biết hoàng thân đã không liên lạc gì với người phụ nữ kia sau vụ tai nạn. Để trấn an dư luận, chồng của nữ hoàng - người đã từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia từ năm 2017 - tuyên bố sẽ từ bỏ thêm cả việc lái xe.

Richard Fitzpatrick, người chuyên bình luận về Hoàng gia Anh, cho rằng nữ hoàng đã không còn có "sức mạnh và sức chịu đựng" của Hoàng thân Philip ở bên mình, vì ông hiện nay sống ở Sandringham, trong khi nữ hoàng thì vẫn ở điện Buckingham, mặc dù hai người vẫn nói chuyện điện thoại với nhau hàng ngày.

Fitzpatrick nói thêm rằng sự vắng mặt của Hoàng thân Philip - người trước đây đảm nhiệm hình ảnh "hiện đại và thực dụng" của hoàng gia - được cảm nhận một cách rõ rệt trong năm nay.

Không có Hoàng thân Philip, con trai và cháu đích tôn của ông là Charles và William bắt đầu tháp tùng nữ hoàng tới các sự kiện. Đó được coi là sự chuyển giao không thể tránh khỏi, nhưng việc thoái vị vẫn là điều gần như không thể chấp nhận, đặc biệt là khi Hoàng gia Anh luôn cam kết về "sự phục vụ trọn đời". Thậm chí ý tưởng về một sự nhiếp chính, khi nữ hoàng giữ lại vương miện và đặt các nghĩa vụ chính thức vào vai Thái tử Charles, cũng không nằm trong kế hoạch.

Hoàng tử Philip không phải là người duy nhất dính vào lùm xùm với giới truyền thông trong năm nay. Harry và Meghan cũng xin tạm nghỉ việc thực hiện các nghĩa vụ hoàng gia trong hai tháng 11 và 12, sau nhiều tháng xung đột với giới truyền thông.

CNN cho biết Hoàng gia Anh đã phải tăng thêm nhân viên để kiểm soát các nội dung miệt thị nhắm vào Meghan trên mạng xã hội. Hồi tháng 6, một thiếu niên cực hữu phải nhận án 4 năm tù giam sau khi gọi Hoàng tử Harry là "kẻ phản bội chủng tộc" và cho rằng hoàng tử nên bị bắn vì làm đám cưới với Meghan.

Cùng lúc đó, cuộc chiến giữa hai vợ chồng với các tờ báo lá cải trở nên căng thẳng. Báo chí lên án việc Harry và Meghan sử dụng máy bay riêng để đi du lịch trong khi đi vận động mọi người bảo vệ môi trường. Hoàng tử Harry thậm chí đâm đơn kiện tờ Mail on Sunday, Daily Mirror và The Sun trong các vụ riêng biệt, cho rằng những tờ báo này đang tổ chức một chiến dịch tấn công nhắm vào Meghan, tương tự như những gì mà họ đã làm với mẹ của anh là Công nương Diana.

Báo chí Anh năm nay đồng loạt đưa tin về những mâu thuẫn giữa hai anh em Hoàng tử Harry và William. Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về việc mình cảm thấy thế nào, Công nương Meghan nói rằng: "Cảm ơn vì bạn đã hỏi, không nhiều người hỏi tôi xem tôi có ổn không". Ngay lập tức, một số nhà bình luận cho rằng câu nói này mang hàm ý chỉ trích các thành viên khác trong hoàng gia.

Hoàng tử Harry cũng gây chú ý khi thừa nhận mình và anh trai William có mâu thuẫn và hai người "có những quan điểm khác nhau". Ngay sau đó BBC đưa tin Hoàng tử William cảm thấy "lo lắng" về em trai của mình. Liên tục những vụ rò rỉ thông tin diễn ra giúp các tờ báo lá cải Anh có thêm nhiên liệu để thổi bùng những "drama" xoay quanh hoàng gia.

Nữ hoàng vẫn làm rất tốt

Ngay cả khi Harry và Meghan tạm thời lùi về hậu trường vào tháng 11, sóng gió tiếp tục bủa vây hoàng gia với cơn bão mang tên Jeffrey Epstein. Tỷ phú ấu dâm người Mỹ đột ngột chết trong phòng giam, làm dấy lên những câu hỏi về mối quan hệ với Hoàng tử Andrew, con trai thứ của nữ hoàng. Epstein được cho là đã điều động một cô gái khi đó 17 tuổi tới quan hệ tình dục với Hoàng tử Andrew, và có cả một bức ảnh cho thấy hai người đứng cạnh nhau trong căn hộ ở London.

Công tước xứ York chấp nhận tham gia cuộc phỏng vấn với BBC để trấn an dư luận, nhưng thay vào đó Hoàng tử Andrew còn khiến cuộc khủng hoảng truyền thông trở nên nghiêm trọng hơn nói rằng ông không hối hận về mối quan hệ cá nhân của mình với tỷ phú ấu dâm, và cũng không hề bày tỏ sự cảm thông với các nạn nhân bị bóc lột tình dục.

Vài ngày sau, hoàng tử không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra tuyên bố sửa sai. Đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội của công chúng, công tước cúng nói thêm rằng ông sẽ rút khỏi các nhiệm vụ của hoàng gia.

Quyết định đó được đưa ra sau cuộc gặp với nữ hoàng, sau khi người đứng đầu Hoàng gia Anh hỏi ý kiến của Thái tử Charles và những người khác.

Hoàng tử Andrew đã phải tạm thời rút khỏi các nhiệm vụ của Hoàng gia Anh, sau vụ bê bối về mối quan hệ với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Ảnh: Reuters.

Năm 2019 được cho là năm tồi tệ nhất với Hoàng gia Anh kể từ năm 1992, khi 3 trong số 4 cuộc hôn nhân của các con của Nữ hoàng Elizabeth kết thúc bằng việc ly dị, bao gồm cả Thái tử Charles và Công nương Diana, cũng như vụ hỏa hoạn xảy ra tại lâu đài Windsor, nhưng các chuyên gia cho rằng nữ hoàng vẫn đang làm rất tốt công việc của mình.

"Mọi người sẽ đều nghĩ về năm 2019 như là một năm không thật sự thuận lợi cho hoàng gia, nhưng nữ hoàng thể hiện rất ổn", ông Dickie Arbiter, thư ký báo chí của nữ hoàng từ năm 1988-2000, nhận xét.

'Hoàng gia đã tồn tại hơn 1.000 năm. Nó đã phải đối mặt với mọi loại khó khăn, nhưng nó đã sống sót. Nó sống sót qua năm 1992, nó sống sót qua sự thoái vị của Vua Edward vào năm 1936, và nó sống sót qua năm 2019", ông Arbiter nói.

Nhiều người còn cho rằng Hoàng gia Anh thậm chí có thể trở nên mạnh mẽ hơn sau những khó khăn này, và những sự kiện đang quên trong năm 2019 có thể trở thành nền tảng cho một chế độ quân chủ tinh gọn hơn, thứ cũng là mục tiêu của vị vua tương lai - Thái tử Charles.

Sơn Trần
(theo CNN và Reuters)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nu-hoang-elizabeth-van-toa-sang-sau-1-nam-song-gio-cua-hoang-gia-anh-post1029659.html