Một mình vượt Đại Tây Dương đoàn tụ gia đình trong mùa COVID-19

Đại dịch COVID-19 hoành hành trên toàn cầu đã buộc các hãng hàng không phải đồng loạt hủy chuyến, khiến nhiều trường hợp bị mắc kẹt nơi xứ người và không thể về nhà. Tuy nhiên, không có gì là không thể với Juan Manuel Ballestero, một công dân Argentina 47 tuổi đang làm việc ở Tây Ban Nha, người vừa một mình vượt 12.000km đường biển để về thăm gia đình.

Ballestero gây ngạc nhiên xen lẫn thích thú cho người dân thành phố quê nhà Mar del Plata, Argentina, khi thuyền buồm bất ngờ cập bến hồi tuần trước, kết thúc hành trình ròng rã 89 ngày “đơn thương độc mã” vượt Đại Tây Dương.

Ballestero khởi hành từ Bồ Đào Nha trên một chiếc thuyền buồm nhỏ có chiều dài 9 mét, với mong muốn trở về Argentina trước ngày 15-5 để đón sinh nhật lần thứ 90 của cha mình. Mặc dù không về kịp ngày sinh nhật của cha, nhưng anh vẫn có cơ hội tặng người cha thân yêu của mình món quà bất ngờ khi cùng cả gia đình đón ngày lễ không kém phần ý nghĩa - đó là Ngày của Cha (Father’s Day) 21-6.

Chia sẻ về chuyến đi mạo hiểm này, Ballestero cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, anh rất muốn về thăm cha mẹ già. Anh đã lập tức lên kế hoạch cho chuyến vượt biển bằng thuyền buồm sau khi các chuyến bay đến Argentina bị hủy đồng loạt do đại dịch COVID-19. Trong suốt 54 ngày lênh đênh một mình trên biển, gia đình không ai hay tin về anh. Tuy nhiên, cha của anh cho biết ông luôn tin rằng anh sẽ an toàn trở về nhà.

Phan An (TTXVN)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/mot-minh-vuot-dai-tay-duong-doan-tu-gia-dinh-trong-mua-covid-19-a122586.html