Một lần nữa tôi lại khổ vì đàn bà

Hơn 10 năm trước, tôi khổ vì một người phụ nữ, và bây giờ cũng lại một người phụ nữ làm tôi đau khổ,...

Tôi đau khổ vì đàn bà (Ảnh minh họa)

28 tuổi tôi lập gia đình sau khi đã có thời gian du học nước ngoài 4 năm, có một công việc ổn định và một khoản tiền tích lũy. Vợ tôi hồi đó là một cô gái trẻ hơn tôi 5 tuổi, cô ấy không có công ăn việc làm ổn định và cũng không xinh đẹp. Nhiều người đánh giá cô ấy may mắn khi lấy được tôi. Bản thân cô ấy cũng từng nói như vậy!

Cưới xong, vợ sinh liền hai đứa con nên ở nhà không đi làm gì, một mình tôi vất vả kiếm tiền mua nhà, chăm lo cho vợ con và hai bên nội ngoại, vì cả vợ và tôi đều là con trưởng, kinh tế lại cũng khá giả hơn cả so với các anh, chị em trong gia đình. Hai bên gia đình đều chỉ trông chờ vào vợ chồng tôi.

Tôi được cử đi làm việc ở nước ngoài, vợ ở nhà chăm sóc với hai đứa con. Nhưng cô ấy không an phận với những gì mình có, trong khoảng thời gian tôi đi vắng, cô ấy quen biết với nhiều người đàn ông, lấy cớ hùn vốn làm ăn với họ để xin tiền của tôi, rồi cặp kè với họ, lấy tiền của tôi để cho họ. Người đàn ông ấy còn kém tuổi vợ tôi.

Hiểu cho hoàn cảnh của vợ xa chồng lâu ngày, tôi bỏ qua hết những lỗi lầm, tôi đón vợ con đi cùng, cố tìm việc cho cô ấy làm nhưng vợ vẫn lén lút gửi tiền về cho người tình ở quê nhà, vợ vẫn không muốn quên người tình cũ.

Đỉnh điểm của sự chịu đựng là, cô ấy nói dối người thân ở quê ốm mà bỏ về với người tình, không thể chấp nhận được một người phụ nữ như thế, tôi buộc phải viết và ký vào đơn ly hôn để cô ấy được tự do đến với người kia.

Tôi một mình nuôi hai con hơn 10 năm trời kể từ khi hai vợ chồng ly hôn, đứa con đầu của tôi bây giờ đã tốt nghiệp đại học, đứa thứ 2 thì đang học sinh viên năm thứ 2. Bây giờ tôi mới cảm thấy rảnh rang, yên tâm để nghĩ đến chuyện riêng của mình. Tôi yêu một người con gái gần 30 tuổi, cô ấy đã một lần dang dở, tôi chấp nhận nuôi cả con riêng của cô ấy, chỉ mong cô ấy an phận và chung thủy với tôi.

Vậy mà, sau gần nửa năm sống với tôi, tôi lại phát hiện cô ấy ăn nằm với người tình cũ, cũng là cha của con gái cô ấy. Trớ trêu thay, người đàn ông này trước đây đã từng hắt hủi cô ấy trong lúc khó khăn, không chấp nhận đứa con cô ấy sinh ra và không chu cấp tiền cho mẹ con cô ấy, bỏ mặc mẹ con cô ấy trong lúc khó khăn. Nhưng không hiểu, tại sao cô ấy có thể quay lại làm tình với anh ta.

Còn tôi, dốc hết lòng, hết sức vì mẹ con cô ấy, cho cô ấy và con gái một mái ấm gia đình, tôi không tiếc cô ấy bất cứ thứ gì. Vậy mà, lại bị phản bội đau đớn, tôi lại chia tay người đàn bà thứ hai trong đời mình. Có lẽ, tôi không có duyên với đàn bà, nên cả đời phải sống trong cô độc.

Trọng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/tam-su/chuyen-tham-kin/mot-lan-nua-toi-lai-kho-vi-dan-ba-3362676/