Một lần nữa, Mourinho hãy cảm ơn De Gea

Chiến thắng khó khăn trước Watford ở vòng 5 Ngoại hạng Anh cho thấy Manchester United vẫn tồn tại nhiều điểm phải thay đổi nếu muốn hướng tới các mục tiêu xa hơn.

Ảnh: Reuters.

Ảnh: Reuters.

Khâu dứt điểm của M.U quá tệ, đặc biệt là các tiền đạo - những người được đặt trọng trách ghi bàn. Trong một ngày Lukaku chỉ có thể ghi bàn bằng...bụng, M.U may mắn có được 3 điểm khi rời Vicarrage Road bởi sau đó, trung vệ Smalling đã có bàn thắng không phải lúc nào anh cũng thực hiện được.

"Quỷ đỏ" xuất trận với 3 mũi nhọn là Lukaku, Sanchez và Lingard nhưng trong cả trận đấu, M.U chỉ sút bóng về phía khung thành đội chủ nhà được 7 lần (trúng đích 5). Đây là hiệu suất rất tệ hại.

Ảnh: Reuters.

Nhìn cách Lingard khó nhọc trong các pha tranh chấp tay đôi với hậu vệ Watford hay Sanchez lúng túng trước khung thành đối thủ, Mourinho nhiều lần lắc đầu ngao ngán. Khi đưa Martial vào sân, tiền đạo người Pháp không để lại dấu ấn, thậm chí có pha vẩy má ngoài chuyền bóng nghiệp dư theo phong cách rất cẩu thả, khép lại ngày buồn với các chân sút M.U.

Hàng tiền vệ của "Quỷ đỏ" vẫn thiếu ổn định. Khi chấp nhận chơi chậm trong hiệp 2 để đảm bảo thành quả với 2 bàn dẫn trước, tuyến giữ M.U từ ý định chơi chủ động đã bị bóp nghẹt hoàn toàn. Có những lúc, tỉ lệ kiểm soát bóng của Watford lên tới 73%.

Ảnh: AP.

"Chịu đấm" quá nhiều khiến M.U gục ngã 1 lần ở phút 65 sau pha phối hợp như đá tập của Watford. Hàng thủ M.U quá lúng túng khi bị hút ra ngoài đường biên với pha thoát xuống của Doucoure, bỏ mặc Gray đứng trống trải trước khung thành. Pha đệm bóng lên góc xa khung thành khiến De Gea bó tay dù đã bay người hết cỡ.

Ảnh: Getty.

Tập trung bảo toàn tỉ số 2-1 trong những phút cuối, M.U thay Bailly vào thế chỗ Valencia nhưng kết quả, họ vẫn bị ép liên tục và không tìm ra đường phản đòn. Đúng những giây cuối cùng, đội chủ nhà có pha đội đầu cận thành và chỉ trong gang tấc, cú bay người thường thấy từ De Gea đã giữ lại 2 điểm cho M.U.

Tại sao nói Mourinho nên cảm ơn De Gea? Ngoài việc giữ trọn vẹn 3 điểm cho CLB, pha bay người của thủ môn này còn giúp những toan tính (có lẽ) tiêu cực của "Người đặc biệt" trở nên đúng đắn.

Hiệp 2 được bù giờ 3 phút. Phút 90+3, Matic chấp nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha truy cản không bóng với Hughes của Watford để phá tình huống lên bóng nguy hiểm từ đối thủ. Khi cậu học trò rời sân, Mourinho tiến lại, bắt tay và dìu tiền vệ người Serbia một đoạn, trên miệng liên tục thủ thỉ điều gì đó.

Ảnh: Reuters.

Và pha cứu thua xuất thần của De Gea nêu trên đến vào phút 90+4. Mọi toan tính câu giờ, từ Matic hay Mourinho suýt chút nữa "báo hại" M.U do trọng tài Mike Dean đã không cắt còi sớm.

Nhưng sau cùng, M.U vẫn có 3 điểm và tạm thời thoát khỏi cơn khủng hoảng. Trước mắt, Mourinho còn rất nhiều điều phải làm bởi Man City, Chelsea hay Liverpool không cho thấy dấu hiệu sẽ vấp ngã.

Ảnh: AP.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/mot-lan-nua-mourinho-hay-cam-on-de-gea-631137.ldo