Một học sinh gửi thư cảm ơn Công an huyện Đắk Mil

CAH Đắk Mil trao trả tài sản bị đánh rơi cho em Nguyễn Trọng Phụng.

CAH Đắk Mil trao trả tài sản bị đánh rơi cho em Nguyễn Trọng Phụng.

Đắk Nông- Ngày 19-5, lãnh đạo CAH Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) nhận được thư cảm ơn của em Nguyễn Trọng Phụng, trú tại xã Đức Minh (H. Đắk Mil), là học sinh Trường THPT Đắk Mi) gửi và bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự CAH Đắk Mil.

Trong thư, em Nguyễn Trọng Phụng viết: "Vào chiều ngày 5-5-2021 sau khi học thêm tại trường, cháu và một số bạn tiếp tục đi học online và sau đó về nhà thì phát hiện mất chiếc ví bên trong có một số giấy tờ và 8 triệu đồng. Đây là số tiền bố mẹ cho để đóng học phí. Cháu và một số người bạn liền đi tìm nhưng không được. Sau đó, cháu đến Đội Cảnh sát hình sự CAH Đắk Mil trình báo sự việc và nhờ các chú Công an tìm giúp. Khi mất tài sản cháu rất lo sợ vì đây là số tiền lớn mà bố mẹ cháu phải khó nhọc mới có được để cho cháu đóng tiền học. Trong lúc đang lo lắng vì nghĩ rằng sẽ không tìm lại được số tài sản bị đánh rơi nói trên, đến ngày 6-5, cháu rất bất ngờ khi nhận được thông tin từ Đội Cảnh sát hình sự CAH Đắk Mil đã tìm được chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ và 8 triệu đồng cho cháu. Nhận lại toàn bộ tài sản bị đánh rơi, cháu rất vui mừng, phấn khởi và không biết nói gì hơn cảm ơn các chú Công an đã không quản ngại khó khăn, đêm tối nhanh chóng tìm lại được toàn bộ tài sản bị đánh rơi cho cháu... Cháu kính chúc các cấp lãnh đạo và lực lượng CAH Đắk Mil mạnh khỏe, thành công và tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân và có nhiều việc ý nghĩa, nhân văn, vì nhân dân phục vụ...".

Hồng Long

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_243330_mot-hoc-sinh-gui-thu-cam-on-cong-an-huyen-dak-mil.aspx