Một hộ 'làm khó' cả công trình!

Công trình nào bị vướng vậy Tư Y tế ?

- Công trình Trung tâm tim mạch-Bệnh viện Đà Nẵng.

- Còn hộ dân nào đang "làm khó"?

- Đó là căn nhà cấp 4 tại K136/6- Hải Phòng (Đà Nẵng) của hộ ông Huỳnh Văn Hòa và bà Trần Thị Vinh.

- Theo NXD biết thì mặt bằng phục vụ công trình trên đã giải tỏa xong rồi mà?

- Xong thì xong, nhưng vướng vẫn cứ vướng.

- Sao có chuyện đó được?

- Là vầy, ngày 5-5-2018, UBND TP Đà Nẵng có Quyết định số 1799 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Bệnh viện Đà Nẵng. Trong đó có một nội dung hết sức quan trọng là xây dựng hành lang kết nối giữa Trung tâm tim mạch và Bệnh viện Đà Nẵng. Thực hiện quyết định trên, UBND Q. Hải Châu và các ban ngành liên quan đã lập hồ sơ, giải tỏa ngôi nhà cấp 4 tại K136/6 Hải Phòng (diện tích đất 108,9m2) của ông Huỳnh Văn Hòa, bà Trần Thị Vinh để lấy đất phục vụ công trình. UBND Q. Hải Châu và các ngành liên quan đã mời hộ ông Hòa, bà Vinh đến làm việc nhưng họ không đến. Tại buổi làm việc ngày 11-8-2018, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã yêu cầu UBND Q. Hải Châu khẩn trương thực hiện công tác đền bù, trong đó ưu tiên vận động, thỏa thuận với hộ dân để thống nhất triển khai hạng mục hành lang trước ngày 15-10. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, UBND Q. Hải Châu và các cơ quan chức năng đưa ra 2 phương án bố trí tái định cư cho hộ trên là 1 lô đất chính mặt tiền đường 5,5m thuộc khu tái định cư góc đường Trần Quý Cáp-Phan Bội Châu (P. Thạch Thang, Q. Hải Châu) với diện tích khoảng 108m2. Phương án 2 là bố trí 1 lô đất chính mặt đường 10,5m (đường Trịnh Công Sơn), P. Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu) với diện tích từ 80-100m2. Tuy nhiên, hộ này không chịu và cho rằng vì sao không giải tỏa hộ khác mà lại giải tỏa hộ mình. Cũng tại buổi làm việc này, hộ ông Hòa-bà Vinh cho biết sẽ bán trắng toàn bộ khu nhà bị giải tỏa cho cơ quan chức năng với giá 40 tỷ đồng. Nếu đồng ý phương án này thì hai bên sẽ tiến hành làm việc.

- Theo quy định thì việc giải tỏa, đền bù cần có sự thỏa thuận hài hòa trên cơ sở bảng giá Nhà nước quy định và giá thị trường. Tuy nhiên, một ngôi nhà cấp 4 trong kiệt, với 108m2 đất mà chủ nhân ra giá 40 tỷ đồng thì quá là yêu sách. Mặt khác, việc thu hồi đất là để phục vụ mục đích công cộng, xây dựng công trình chữa trị bệnh tật cho người dân thì có vẻ quá vô lý. NXD mong rằng, hộ ông Hòa, bà Vinh cần có thiện chí, cùng ngồi lại với các cơ quan chức năng để thống nhất việc đền bù, giải tỏa, nhằm sớm bàn giao mặt bằng để phục vụ công trình bệnh viện.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_196310_mot-ho-lam-kho-ca-cong-trinh-.aspx