Một góc riêng rất xuân

Cứ gần đến Tết là mọi người lại tò mò hỏi thăm 'Vườn hoa Trường Sơn' khi nào mở cửa? Và thành thông lệ, từ 28 Tết và kéo dài đến mồng 6 Tết, vườn hoa Trường Sơn ở  số 8, Trường Sơn, Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) mở cửa đón khách tham quan.

Cứ gần đến Tết là mọi người lại tò mò hỏi thăm "Vườn hoa Trường Sơn" khi nào mở cửa? Và thành thông lệ, từ 28 Tết và kéo dài đến mồng 6 Tết, vườn hoa Trường Sơn ở số 8, Trường Sơn, Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) mở cửa đón khách tham quan. Đã không thu phí vào cửa lại còn giữ xe miễn phí. Và gần 10 năm nay, nơi này đã trở thành một điểm tham quan, chụp ảnh check in trong những ngày Tết tại Nha Trang mà không mất một đồng nào.

Đường vào vườn hoa Trường Sơn.

Đường vào vườn hoa Trường Sơn.

Và cũng như là thói quen, hàng ngày gặp anh Lê Văn Luật, chủ vườn hoa, tôi luôn hỏi thăm không khí "Tết" ở nơi này. Và dẫu thời tiết có thất thường, thì cứ đúng chiều 25 Tết, vườn hoa sẽ mở cửa cho du khách tham quan cho đến mồng 6 Tết.

Ngẫm lại, một vườn hoa miễn phí chắc là rất sơ sài? Nhưng dẫu đã đi nhiều lần, hay là đi lần đầu, tất cả đều ngạc nhiên với vẻ đẹp của vườn hoa cũng với những tiểu cảnh tạo nên đẹp đến lạ, còn nổi trội hơn hẳn các điểm bán vé tham quan. Hỏi anh Luật sao không thu tiền gì đó,như tiền giữ xe chẳng hạn cho giảm bớt chi phí, anh chỉ cười.

Năm nay như một thói quen, tôi tìm đến nơi này tham quan trước, ngắm xem thử thời tiết có thuận lợi và hoa sẽ trồng như thế nào để kịp mở cửa cho người dân Nha Trang được cái cảm giác được lang thang trong một không gian hoa thật sự, một không gian hoa và cảnh sắc còn đẹp hơn nhiều nơi sắp đặt.

Và đây, vườn hoa đã chăm sóc và với thời tiết như thế này, đảm bảo cả ngàn gốc mai được chăm sóc đúng cách sẽ nở bung trong dịp Tết. Hoa mai ở đây có hoa trồng ngay trên mặt đất, hoa mai vài chục tuổi với dáng thế rất đẹp, đến những chậu mai thế ghép cành. Những chậu hoa mai được sắp đặt rất khoa học, khiến cho người tham quan như thể bị lạc vào trong một rừng mai mà mùi hương thơm của hoa lan nhẹ.

Hai bên cổng vào cũng là hoa mai xen kẽ với những chậu sứ Thái Lan nở hoa tạo sắc màu, những hồ bông súng nở tím ngẫu hứng. Và ít ai nghĩ rằng, cây bắp cũng là một điểm nhấn với dáng cây xanh cao, những trái bắp vừa lớn tạo sự hấp dẫn cho người bắt gặp.

Từ vài tháng trước, hai nghệ nhân là họa sĩ Lê Vũ và họa sĩ Đoàn Xuân Hùng đã cùng tới để tạo thêm một không gian hoàn toàn mới mẻ cho vườn hoa. Đó là họa sĩ Lê Vũ vẽ ký họa chân dung những nhân vật nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Các nghệ nhân tại đây sẽ đan lại thành những bức chân dung bằng dây nhựa với nền vàng nhạt, chân dung màu đen, trên những khung tròn 1,5x 1m mỗi chân dung. Có 50 bức chân dung như thế đã hoàn thành và được treo lên bức tường cây xanh, chen giữa vườn mai cho khách thưởng lãm. Còn họa sĩ Đoàn Xuân Hùng thì sẽ đặt ở đây những tượng gốm nghệ thuật, anh cũng sẽ tạo ra những linh vật nhỏ và đặc biệt là con chuột phù hợp với năm Canh Tý- khách có thể mua về làm kỷ niệm với giá bằng công tạo ra chứ không lấy lời. Đặc biệt năm nay, vườn hoa Trường Sơn còn có gần 1.000 cây hoa hướng dương được trồng, loại hoa hướng dương thấy vừa tầm cao chừng 1,5 mét, là điểm để chụp ảnh. Còn có vườn rau xanh và giàn bậu bí cho những tâm hồn hoài vọng về một góc nhà quê xưa.

Vườn hoa Trường Sơn đang chuẩn bị cho một mùa Xuân mới, đem niềm vui và tạo một nơi chốn để dừng chân, chụp ảnh cho bao người trong những ngày Xuân. Nơi này đã tạo nên một góc rất Xuân trong lòng Nha Trang.

Khuê Việt Trường

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/111_218796_mot-goc-rieng-rat-xuan.aspx