Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại

Với thông điệp 'Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại', các thành viên của Hội đồng hương ( HĐH) Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức chương trình 'Giọt hồng Nghệ Tĩnh' tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và tiếp nhận được 254 đơn vị máu bổ sung vào kho lưu trữ máu của Viện.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng

Thấu hiểu được sự mòn mỏi của nhiều bệnh nhân đang chờ đợi nhóm máu O và lời kêu gọi cấp thiết của viện Huyết học- Truyền máu Trung ương mong cộng đồng cùng chung tay hiến máu để cứu người vì nguồn máu hiện tại đang khan hiếm. Ngày 19/8/2018, Hội đồng hương Nghệ An và Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội đã tổ chức chương trình “Giọt hồng Nghệ Tĩnh” để huy động nguồn máu hiến tặng nhằm đáp ứng nhu cầu máu đang thiếu hụt trong quá trình điều trị cấp cứu cho các bệnh nhân.

Không phân biệt tuổi tác, các thành viên cùng hiến máu để giúp người bệnh

Sự chia sẻ và đồng cảm đó được thể hiện bằng hành động hiến tặng những giọt máu hồng của mình để cứu nhiều người trước nguy cơ mất người thân, bạn bè và trước tiên là cứu được tính mạng của chính người bệnh đang cần đến máu.

Trước khi hiến máu, mọi người đều được kiểm tra huyết áp để biết rõ được tình trạng huyết áp của mình

Trao đổi với PV báo Người tiêu dùng, anh Phạm Lưu- đại diện cho ban tổ chức chương trình “Giọt hồng Nghệ Tĩnh”, chia sẻ: “Chương trình hướng tới kỉ niệm tròn một năm kết nghĩa của HĐH Nghệ An và Hà Tĩnh cũng như nhằm lan tỏa việc làm ý nghĩa tới cộng đồng, chúng tôi mong muốn đóng góp sức trẻ của mình để lan tỏa tình yêu thương, duy trì sự sống, góp phần vào sự phát triển của xã hội.

Chương trình "Giọt hồng Nghệ Tĩnh" thu hút được nhiều thiện nguyên viên tham gia

Bởi lẽ, một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại đã bao trọn ý nghĩa và mục đích lớn lao trong các chiến dịch hiến máu nhân đạo. Tôi hi vọng rằng trong thời gian tới sẽ cùng các thành viên của HĐH tiếp tục tổ chức được nhiều chương trình hiến máu thường niên và nhận được sự tham gia của nhiều người hơn nữa để cứu giúp người bệnh”.

Từng đơn vị máu được tiếp nhận vào túi dẻo vô trùng có chứa sẵn chất đông và chất nuôi dưỡng hồng cầu

Mỗi giọt máu là biểu hiện của sự sống và tiếp sức cho sự sống. Khi dòng máu chảy trong cơ thể một người chỉ là để duy trì sự sống nhưng cũng dòng máu ấy chảy trong cơ thể nhiều người thì nó trở thành một làn sóng của yêu thương và chia sẻ phần đời quý giá nhất trong cuộc sống con người.

Ngoài hoạt động tổ chức vận động hiến máu cứu người, HĐH Nghệ An và Hà Tĩnh tại Hà Nội luôn gắn kết với các nhà hảo tâm cùng đồng sức, đồng lòng giúp đỡ các hoàn cảnh vô gia cư, bệnh tật, khó khăn trên địa bàn thủ đô cũng như hướng về quê hương miền trung. Hay những đợt thiện nguyện quyên góp sách vở, quần áo, lương thực của các tình nguyện viên hội hướng về trẻ em nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc rất ý nghĩa. Đặc biệt, HĐH Nghệ An và Hà Tĩnh còn thường xuyên cưu mang, giúp đỡ những sinh viên nghèo hiếu học và mọi người cùng tương thân, tương ái phát huy tinh thần “lá rách ít đùm lá rách nhiều”.

Nhiều bạn trẻ ở các tỉnh thành cùng đến tham gia “Giọt hồng Nghệ Tĩnh”

Chương trình hiến máu nhận được sự tham gia đông đảo của các thành viên trong hội và các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lào Cai… Hơn 300 người trực tiếp đăng ký tham gia hiến máu và hơn 30 tình nguyện viên là sinh viên các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội cùng hỗ trợ, tiếp đón, chăm sóc người hiến máu trong suốt quá trình chương trình diễn ra. Các thành viên tham gia chương trình đều rất hào hứng vì được tham gia chương trình ý nghĩa để cứu người bệnh.

Mỗi người đi hiến máu luôn tâm niệm cuộc sống rất cần sẻ chia

Anh Nguyễn Trọng Bằng- Người đã 10 lần tham gia hiến máu chia sẻ: “Tôi thấy đây là chương trình đặc biệt ý nghĩa dành cho tất cả mọi người. Chứng kiến những mảnh đời éo le của người bệnh và thấu cảm với nỗi khổ của họ khi phải chờ máu. Vì không chỉ riêng bản thân tôi mà nhiều người khác cũng thấy hạnh phúc được sẻ chia sự sống để giúp đỡ người kém may mắn. Lần này là lần thứ 10 tôi được đi hiến máu, tôi hi vọng sẽ có nhiều chương trình như thế này được tổ chức”.

Nụ cười rạng rỡ của anh Nguyễn Trọng Bằng khi được tham gia hiến máu lần thứ 10

Cùng trong niềm vui được làm nghĩa cử cao đẹp, chị Bùi Hồng Thắm cho biết : “Người tôi tuy hơi gầy nhưng khi nghe tin HĐH Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức chương trình vào ngày chủ nhật, tôi cũng sắp xếp thời gian đến từ sớm để mong được hiến máu. Đã 4 lần hiến máu, mỗi lần hiến máu xong tôi thấy cơ thể mình lại tràn đầy năng lượng nên thấy vui”.

Chị Bùi Hồng Thắm thấy hạnh phúc vì được sẻ chia giọt máu của mình để giúp đỡ người bệnh

Khoa học đã chứng minh việc hiến máu theo hướng dẫn của bác sỹ có lợi cho sức khỏe, nếu một người mất đi 10–15% lượng máu thì không ảnh hưởng gì đến lượng máu tuần hoàn trong cơ thể vì ngay lúc đó máu dự trữ sẽ được đưa ra lưu thông trong tuần hoàn máu. Khi tham gia hiến máu, máu của chúng ta được đổi mới hằng ngày, sản sinh lượng máu mới, các cơ quan sinh máu sẽ được kích thích và quá trình sinh tạo máu sẽ hoạt động với tốc độ gấp 8-10 lần so với bình thường

Thiếu máu nhóm O trầm trọng

Theo chia sẻ của các bác sĩ tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung thì trung bình mỗi ngày ở đây cần khoảng 1.500 đơn vị máu để cung cấp cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại 180 bệnh viện ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, riêng nhóm máu O phải cần tối thiểu gần 700 đơn vị máu mỗi ngày.

Những đơn vị máu được tiếp nhận mỗi ngày tại bệnh viện nhưng vẫn khan hiếm vì lượng bệnh nhân thiếu máu ngày càng tăng cao

Tình trạng khan hiếm nhóm O cũng xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước như Tuyên Quang, Thanh Hóa, Bình Định, Lâm Đồng… Nhiều bệnh nhân phải mòn mỏi chờ máu, một số bệnh viện tại Hà Nội đã phải vận động người nhà bệnh nhân có nhóm máu O tham gia hiến máu.

TS.BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thông tin: "Mặc dù các cơ quan, đơn vị và cộng đồng đã có nhiều nỗ lực để tổ chức các ngày hiến máu và vận động những người nhóm O tham gia hiến máu, tuy nhiên lượng máu nhóm O tiếp nhận được còn chưa đáp ứng được nhu cầu. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi những người nhóm máu O tích cực tham gia hiến máu ngay, đặc biệt khi các lịch hiến máu ngay trước và sau kỳ nghỉ lễ 2/9 giảm".

Hi vọng rằng, sẽ có nhiều người cùng chung tay lan tỏa hành động hiến máu để tiếp nối sự sống cho nhiều người. Không chỉ “Giọt hồng Nghệ Tĩnh” mà sẽ còn rất nhiều chương trình tương tự sẽ được nối tiếp. Hạnh phúc khi chúng ta cùng tưởng tượng rằng đâu đó trên đất nước này, trên thế giới này, dòng máu của mình đang hòa chung trong một và nơi nào đó một vài người đã từng được mình cứu sống. Hạnh phúc khi biết sẻ chia, khi mình vừa làm một điều có ích cho xã hội. Với những ý nghĩa đó, hiến máu nhân đạo còn hơn cả một nghĩa cử cao đẹp.

Hồng Liên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/mot-giot-mau-cho-di--mot-cuoc-doi-o-lai-d69577.html