Một giám đốc doanh nghiệp bất ngờ bị nhóm côn đồ vây chém kinh hoàng

Ngày 19-2, Công an Quận 9, TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án 'cố ý gây thương tích' do Công an phường Trường Thạnh chuyển giao để điều tra theo thẩm quyền. Nạn nhân là anh D.Đ.T (SN 1970, ngụ TPHCM; giám đốc Công ty TNHH Xây dựng TMDV Sông Tiền) đã bị nhóm côn đồ vây chém kinh hoàng gây chấn thương ở vùng đầu.

Vựa cát nơi xảy ra vụ truy sát một giám đốc doanh nghiệp

Vựa cát nơi xảy ra vụ truy sát một giám đốc doanh nghiệp

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 15 giờ chiều 17-2, anh T. có mặt tại vựa cát Sông Tiền của mình ở khu phố Tam Đa, phường Trường Thạnh. Do bức xúc về việc bến bãi nên anh sang vựa cát Nguyên Thảo ở cạnh đó gặp chủ vựa là ông Nguyễn Hoàng Phương để nói chuyện, tranh cãi về việc cạp cát từ xà lan lên bãi. Tại đây giữa hai bên đã có lời qua tiếng lại với nhau, nhưng sau đó thì anh T. trở về bãi cát của mình để tiếp tục công việc.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, bất ngờ xuất hiện khoảng 10 thanh niên đi xe máy đến và có trang bị hung khí, như: Mã tấu, dao tự chế, gậy gộc... Một số tên đi từ vựa cát Nguyên Thảo sang vựa cát Sông Tiền để gặp anh T., một tên tự xưng “tôi là cháu của Hai Phương”, đồng thời đối tượng này yêu cầu anh T. sang vựa cát Nguyên Thảo để nói chuyện, số thanh niên này trở lại vựa cát Nguyên Thảo chờ.

Sợ sang bên đó sẽ bị đám côn đồ đánh chém, trong lúc anh T. đang chần chừ thì 2 anh bảo vệ dân phố Huỳnh Anh Vũ và Đỗ Hoàng Châu nhận được tin báo của người dân về việc có nhóm thanh niên dùng mã tấu đến gây hấn ở vựa cát nên đến để can thiệp. Nghĩ rằng có lực lượng bảo vệ dân phố đám côn đồ sẽ không dám làm gì mình, anh T. cùng 2 nhân viên là các anh Lâm Văn Bảy (SN 1981) và Huỳnh Thanh Phụng (SN 1998) cùng bảo vệ dân phố đi sang vựa cát để gặp ông Phương nói chuyện.

Hình ảnh nhóm côn đồ truy sát kinh hoàng rồi lên xe tẩu thoát

Tại đây, ông Phương và anh T. ngồi ở ghế đá phía trước văn phòng, số thanh niên lạ mặt thì nép vào bên trong. Ông Phương đề nghị anh T. phải xin lỗi nên hai bên tiếp tục cãi nhau. Khi ông Phương vừa đứng dậy thì bất ngờ nhóm thanh niên lao ra dùng mã tấu vây lấy rồi chém anh T. một nhát vào vùng đỉnh đầu. Bị chém máu ra rất nhiều, anh T. hoảng loạn bỏ chạy ra bãi cát thì bị trượt té khiến anh bị thương thêm ở chân.

Thấy nạn nhân đã bỏ chạy, nhóm côn đồ đuổi theo định tiếp tục chém thì các anh bảo vệ dân dân phố đã lao ra can ngăn. Đang ở bên trong, thấy đánh nhau ở khu vực cát Nguyên Thảo nên anh Nguyễn Văn Huy (SN 1991, quê tỉnh Bến Tre; là cháu vợ anh T.) chạy ra xem thì cũng bị một đối tượng phóng dao gây thương tích ở chân. Sau khi gây án, nghe tiếng người dân trong khu vực la hét, đám côn đồ mới lên xe máy tẩu thoát ra đường Nguyễn Duy Trinh. Trên đường đi, chúng còn dùng mã tấu thị uy, đe dọa để người dân không dám can thiệp vào chuyện của chúng.

Anh T. bị thương ở vùng đầu nên được đưa vào Bệnh viện Quân dân Miền Đông cấp cứu, bác sĩ đã khâu hết 6 mũi kim cho vết thương dài 2cm. Riêng anh Huy bị thương tích phần mềm ở đùi trái, bác sĩ khâu 3 mũi.

Sau khi xảy ra sự việc trên, Công an phường Trường Thạnh đã cử lực lượng đến hiện trường lấy lời khai những người có liên quan. Làm việc với cơ quan chức năng, ban đầu ông Phương cho rằng trong lúc cãi nhau trước đó, anh T. có đánh ông bằng tay. Còn theo lời khai của anh T., “vào khoảng 15 giờ cùng ngày, trong khi xà lan của tôi đang cạp cát thì ông Phương cho xà lan ép vào xà lan của tôi nên hai bên cự cãi nhau. Khi đám côn đồ gọi tôi qua vựa cát để gặp ông Phương nói chuyện, tại đây ông ấy đề nghị tôi xin lỗi. Nhưng tôi có làm gì lỗi mà phải xin nên không đồng ý thì ông ấy ra lệnh cho đám côn đồ tấn công tôi”.

Nam Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/mot-giam-doc-doanh-nghiep-bat-ngo-bi-nhom-con-do-vay-chem-kinh-hoang-65523.html