Một gia đình suýt chết vì trúng thuốc chuột

Hôm qua, tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, khoa Cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận 5 thành viên gia đình ông P.N.T (47 tuổi, nhà ở H.Cần Giuộc, tỉnh Long An) bị trúng độc chất thuốc chuột.

Qua xét nghiệm cho thấy, các mẫu bệnh phẩm của ông P.N.T, vợ ông, con rể (32 tuổi) và hai người cháu đều có hàm lượng kẽm cao (kẽm là độc chất có trong thuốc diệt chuột). Tất cả đều bị đau đầu, đau bụng, chóng mặt, tức ngực, nôn ói. Theo lời kể của gia đình ông P.N.T với bác sĩ, chiều 13.10, cô con dâu qua nhà ông làm món vịt kho sả rồi đi về. Sau khi gia đình ông dùng bữa chiều có món vịt thì xuất hiện triệu chứng ngộ độc. Nghi ngờ, ông P.N.T chạy xuống bếp thì thấy có một bịch thuốc diệt chuột hiệu phosphite. Ông hoảng sợ la lên nhờ bà con hàng xóm đưa cả nhà ông vào một cơ sở y tế địa phương cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Gia đình ông nghi ngờ bị con dâu đầu độc, bởi trước đó hai bên có xảy ra xích mích. Thanh Tùng

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201042/20101016011158.aspx