Một gia đình quân nhân rất cần được giúp đỡ

Những ngày này thời tiết trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xuống thấp khiến ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Vịnh ở xóm 4, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, mẹ ruột của Đại úy QNCN Nguyễn Thị Phương, nhân viên Hậu cần, Ban CHQS huyện Hương Sơn càng lạnh lẽo hơn. Trong ngôi nhà cấp 4, trên 3 chiếc giường là hai người già (mẹ chồng 91 tuổi, mẹ ruột 89 tuổi) và chồng chị Phương nằm đó.

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Phương không kìm nổi nước mắt: “Năm 1996, trong một lần đi công tác, tôi và chồng tôi là anh Phan Xuân Cảnh lúc đó là cán bộ Trường Quân sự Quân khu 4 gặp nhau và nên duyên vợ chồng. Cuộc sống gia đình sau 12 năm về chung một nhà đang ngập tràn hạnh phúc thì tai họa ập đến. Năm 2008, chồng tôi không may bị tai nạn vỡ hộp sọ, phải đi nhiều bệnh viện mới qua cơn nguy kịch. Số tiền vay mượn để chữa trị cho chồng tôi vừa mới trả hết thì tháng 9-2018, chồng tôi bị tai biến mạch máu não, bị ngã vỡ sọ não. Tưởng như lần này không còn cơ hội sống, nhưng sau 5 lần phẫu thuật ở các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung ương, chồng tôi mới giữ được mạng sống. Hai năm qua, hầu hết thời gian chồng tôi sống ở bệnh viện, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào sự trợ giúp của người khác...”.

Mọi sinh hoạt của anh Phan Xuân Cảnh phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người thân.

Mọi sinh hoạt của anh Phan Xuân Cảnh phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người thân.

Hoàn cảnh gia đình chị Phương đặc biệt khó khăn. Chồng chị, Thiếu tá Phan Xuân Cảnh, nguyên trợ lý chính trị Ban CHQS huyện Hương Sơn, do sức khỏe không bảo đảm sau lần tai nạn đầu tiên đến năm 2017, anh xin nghỉ hưu trước tuổi. Do phải bán nhà để cứu chồng nên gia đình chị về tá túc ở nhà mẹ đẻ chị, cụ nay cũng đã gần 90 tuổi. Mẹ chồng chị năm nay hơn 90 tuổi, ốm đau thường xuyên. Cuộc sống gia đình 3 người già yếu, đau ốm và 3 con nhỏ đang tuổi ăn học cùng với số tiền lãi hằng tháng từ khoản vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng đều phụ thuộc vào đồng lương của chị và số lương hưu của anh.

Thượng tá Phan Thanh Sơn, Chính trị viên Ban CHQS huyện Hương Sơn cho biết: “Chia sẻ khó khăn với hoàn cảnh đồng chí Phương, các đoàn thể thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã phát động cán bộ, chiến sĩ quyên góp ủng hộ. Đơn vị ngoài tạo điều kiện về mặt thời gian để chị chăm sóc người thân, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Vậy nhưng, hoàn cảnh gia đình chị Phương quá khó khăn, rất mong các tổ chức chính trị, xã hội, các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Nguyễn Thị Phương, xóm 4, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh hoặc chuyển vào tài khoản: 3706215023460 Ngân hàng Agribank, chi nhánh Hà Tĩnh; số điện thoại: 0985733455.

Bài và ảnh: PHỐ CHÂU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/mot-gia-dinh-quan-nhan-rat-can-duoc-giup-do-650219