Một gia đình bị ép viết giấy nợ, 'khủng bố' bằng chất bẩn

Đang trên đường về nhà, một gia đình ở Đà Nẵng bị nhóm người lạ chặn lại, ép viết giấy nợ gần 800 triệu đồng.

Ngày 8/8, anh Trần Quốc V. (28 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết, anh đã gửi đơn đến cơ quan Công an, báo chí về việc bị nhóm người lạ liên tục “khủng bố”, đòi nợ.

Theo anh V., khoảng 20 giờ tối 28/5, tại cổng chào Khu đô thị Phước Lý (phường Hòa An), khi gần về đến nhà, gia đình anh bị một nhóm người đi trên 2 xe máy chặn lại dọa giết, cướp xe máy và CMND.

 Gia đình anh V. liên tục bị tạt chất bẩn

Gia đình anh V. liên tục bị tạt chất bẩn

Nhóm này ép anh V. viết giấy nợ 50 triệu đồng. Lúc sau, nhóm đối tượng chở thêm một phụ nữ tên An đến và tiếp tục ép anh viết thêm giấy nợ 750 triệu đồng, cam kết thời gian trả tiền là 15 ngày. Nếu không trả, họ sẽ lấy căn nhà của vợ chồng anh V. đứng tên.

Nhóm người lạ tìm cách “khủng bố” nhà anh V.

Những ngày tiếp theo, nhóm này tiếp tục đến trước nhà anh V. chửi bới, "khủng bố" bằng chất bẩn, tạt sơn, ném gạch đá, khiến anh phải đưa vợ con đi nơi khác lánh nạn. Không chỉ vậy, anh V. còn thường xuyên nhận những tin nhắn từ số máy lạ, với nội dung thô tục, xúc phạm, dọa giết.

Anh V. cho biết thêm, sau khi lấy vợ, anh mua được một căn nhà nên đón mẹ ruột về sống chung. Tuy nhiên, được 1 năm thì mẹ anh bỏ đi biệt tăm do vỡ nợ.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Cẩm Lệ thụ lý, điều tra làm rõ.

Phương Thanh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/mot-gia-dinh-bi-ep-viet-giay-no-khung-bo-bang-chat-ban-308594.html