Một gia đình bị côn đồ kéo đến đập phá để đòi nợ

Dù biết người vợ không liên quan đến việc mua bán thiếu thuốc lá ngoại nhập lậu của chồng bị công an bắt giữ, nhưng nhóm côn đồ vẫn kéo đến tạo áp lực buộc gia đình trả tiền. Không được đáp ứng yêu cầu, chúng đập phá tài sản rồi liên tục đe dọa...

Sáng 12-7, chủ tiệm tạp hóa Phan Thị Nguyên (SN 1978, ngụ ấp 2, xã Thạnh Lợi, H.Bến Lức, Long An) vẫn còn hoang mang khi phải chứng kiến nhóm thanh niên cầm hung khí đe dọa, sau đó xông vào tận nhà để đập phá hư hỏng nhiều tài sản. Nạn nhân liền đến Công an xã Thạnh Lợi trình báo.

Khoảng 16 giờ ngày 10-7, chị Nguyên cùng người thân ngồi trước quầy tạp hóa ven lộ giao thông nông thôn, bất ngờ xuất hiện 6 người (có 3 nữ) đi 3 xe máy dừng trước cửa yêu cầu chị trả toàn bộ tiền cho chồng thiếu do mua thuốc lá ngoại trước đó.

Tài xế Tùng bị bắt cùng thuốc lá ngoại

Tài xế Tùng bị bắt cùng thuốc lá ngoại

Nghe vậy, chị Nguyên thẳng thừng trả lời vợ chồng đã ly hôn lâu rồi nên chẳng lý do gì phải trả nợ thay và cũng không nhận trách nhiệm này. Bực tức, 3 tên trong nhóm cầm hung khí lao vào. Thấy chúng quá hung hăng, chị cùng con và mẹ ruột bỏ chạy vào nhà đóng cửa trốn. Bên ngoài, nhóm côn đồ lấy nhiều két bia Sài Gòn còn nguyên ném xuống đất bể nát rồi đập cửa nhiều lần, chửi một lúc lâu mới chịu rời đi.

Gần một giờ sau, như còn cay cú khi về mà không có tiền, hơn 10 đối tượng quay lại tiếp tục đe dọa và hẹn 10 ngày nữa chị Nguyên phải thanh toán toàn bộ số tiền của chồng ghi nợ khi mua thuốc lá ngoại. Chị Nguyên khẳng định chẳng hề liên quan việc mua bán, ngay lập tức chúng lao vào gây sự phá đồ đạc trước khi bỏ đi kèm lời đe dọa.

Chị Nguyễn Thị H. (SN 1984, ngụ xã Thạnh Lợi) đi ngang nhìn thấy kể lại: "Bọn này chắc do chủ bán thuốc thuê kéo tới lấy tiền nên chúng quá manh động". Theo người dân địa phương, nơi xảy ra vụ việc chỉ cách trụ sở UBND xã, Công an xã chừng 800m.

Hình ảnh côn đồ truy sát

Qua tìm hiểu được biết, khoảng 0 giờ 15 ngày 23-6, Cảnh sát kinh tế CAH Bến Lức phát hiện xe tải BS: 60V.1005 do Lương Thanh Tùng (SN 1979) điều khiển trên đường ĐT816 (xã Thạnh Lợi) chở 4.500 gói thuốc lá ngoại (trị giá khoảng 70 triệu đồng) nên bắt giữ người, tạm giữ phương tiện để điều tra đường dây mua bán và nơi tiêu thụ. Theo gia đình, có khả năng đây là số thuốc lá lậu anh Tùng mua thiếu của chủ hàng ở H.Đức Huệ đem bán kiếm lời. Chính vì thế, chủ nợ thuê côn đồ đe dọa chị Nguyên để đòi tiền.

Trao đổi vào trưa 12-7, luật sư Lê Văn Lâm - Văn phòng Luật sư MêKong Long An cho biết, trên thực tế có rất nhiều vụ đòi nợ, đòi nợ thuê mà đương sự hoặc băng nhóm kéo đến tận nhà con nợ để chửi bới, hành hung, đập phá đồ đạc, chúng còn chửi mắng, hạ nhục mọi cách. Nếu chưa đòi được tiền, biện pháp tiếp theo đối tượng nhắn tin cho con nợ để đe dọa, khủng bố qua điện thoại, tung thông tin lên mạng xã hội để gây áp lực... Theo Luật sư Lâm, quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín đã được quy định tại Bộ luật Dân sự. Cụ thể, danh dự, nhân phẩm và uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được bảo vệ. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật, cụ thể là xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

An Thư

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/con-do-dap-pha-tai-san-de-doi-no_95826.html