Một Đà Lạt thu nhỏ giữa Sài Gòn

Không phải Vịnh Xuân Đài (Phú Yên) lộng lẫy cả sắc biển lẫn dáng gành, cũng không phải bãi sau Vũng Tàu với những con sóng bạc đầu nghịch ngợm ưa nhảy chồm qua đầu du khách, mà ngay ở quận 9, TP.HCM đã mọc lên một khu giải trí phức hợp nhấp nhô ven sông tuyệt đẹp!

Ấn tượng đầu tiên về Khu du lịch này là, lối kiến trúc giao thoa Á – Âu. Tựa như, cô gái bản địa trẻ trung, năng động, khao khát từng luồng gió lành, với bao tia nắng ấm của Mẹ thiên nhiên.

Một tiểu Đà Lạt ở ngay quận 9, TP.HCM.

Một tiểu Đà Lạt ở ngay quận 9, TP.HCM.

Địa lợi

Một tổng thể nhấp nhô mà vững chãi. Trông, nó vừa thoáng đãng vừa sâu lắng. Còn cận cảnh, lại có những đường nét mạnh mẽ song hành cùng mềm mại. Nhờ vậy, nó như một thỏi nam châm lấp lánh, cuốn hút những ai ưa tò mò khám phá hoặc cần xoa dịu cơn bão… lòng.

Bên cạnh đó, con sông Bà Cua (nối liền giữa các dòng sông lớn: Sài Gòn, Rạch Chiếc, Đồng Nai) khá trong lành, uốn lượn bên hông Khu du lịch Bến Hẹn vừa thơ mộng vừa tỏa hơi mát quanh năm.

Với không gian rộng hơn 3000m2, khu này, được thiết kế tựa như một Đà Lạt thu nhỏ, gồm những khu: nhà gỗ, đồi núi, thác nước và đồi thông. Đồng thời, khu sân vườn còn mang vóc dáng khoáng đạt của miệt sông nước miền Tây.

Mặc tình để gió… “hôn” lên tóc.

Xen lẫn không gian rộng mở ấy là, khu vực cafe máy lạnh nằm cheo leo trên đồi. Từ đó, bạn có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh. Từ trung tâm TP.HCM, mất khoảng 30 - 45 phút, di chuyển bằng xe máy sẽ đến nơi, ở 755 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, Quận 9 (giáp với quận 2).

Và khi men theo từng bậc đá, bước chân của du khách sẽ thong thả khám phá ra nhiều quang cảnh thật dễ thương, tại đây. Nơi rợp bóng cây xanh. Chỗ hoa cỏ đua nhau khoe sắc, bốn mùa. Khu kia, mấy “cụ” cây kiểng lộc vừng, những khóm dương xỉ điềm nhiên soi bóng… Tha hồ mà chụp hình tự sướng!

Nhân hòa

Thêm điểm nhấn đặc biệt của Bến Hẹn là, dàn nhạc nước hiện đại với ánh sáng huyền ảo, lung linh kết hợp cùng dư âm ầm ào của thác nước lớn cạnh đó, tuôn chảy không ngơi nghỉ. Tất cả, dệt nên một bức tranh nhạc nước thật mãn nhãn và thú vị, từ 19 giờ tối, hằng đêm.

Lung linh, độc đáo màn nhạc nước, mỗi tối.

Những dòng nước đổ xuống từ thác, sẽ được tung hứng theo từng nốt nhạc, giai điệu của các bài hát từ cổ điển cho đến hiện đại. Gồm cả các dòng nhạc: hòa tấu, thính phòng, nhạc trẻ; vô cùng độc đáo.

Mảng ẩm thực cũng là một dấu son đáng nhớ, tại đây. Ngoài các món thông thường phục vụ theo nhu cầu hay thực đơn cho dân văn phòng, còn có nhiều món ngon được chế biến từ thịt bò Úc tươi. Hàng được nhập trực tiếp tận Úc.

Nhiều món hải sản tươi mới, với đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm.

Ngoài ra, vẫn có các món làm từ thịt cừu, kangaroo Úc. Riêng nhóm rau củ quả, được nhập từ các nhà cung cấp uy tín, chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

“Các món ăn và thức uống được thay đổi theo ngày, theo tuần, theo mùa”, bếp trưởng ở đây, ông Nguyễn Ngọc Kha cho biết. Trong đó, có cà phê kiểu Ý, pha bằng máy chuyên dùng cũng của Ý, được nhiều ẩm khách chọn lựa. Ông Kha có gần 40 năm kinh nghiệm, vững nhiều món: Nhật, Singapore… kể cả Pháp.

Niềm vui nhân đôi!

Còn có cả hồ bơi và khu vui chơi cho trẻ em. Riêng hồ bơi, khâu xử lý nước bằng công nghệ điện phân muối tinh, (hoàn toàn không dùng hóa chất). Cho nên, không gây dị ứng cho những ai có làn da nhạy cảm, không làm cay mắt và có lợi với người bị: viêm xoang, viêm tai - mũi.

Được biết, dịp Tết Mậu Tuất này, nơi đây được trang trí thành một không gian tuyệt đẹp, tràn đầy sắc Xuân. Có cả, khu đường hoa thật thơ mộng.

“Ẻm” sướng nhất!, tối đó.

Với sức chứa gần 700 người, Khu du lịch này, hứa hẹn sẽ là nơi hội ngộ lý tưởng cho các buổi: dạ tiệc mừng sinh nhật, họp mặt hội/nhóm… Kể cả, những gia đình thích đắm mình với cỏ hoa, sông nước.

Riêng tôi, ước chi, nơi đây có thêm khu “biệt giam” mọi thiết bị hiện đại của du khách (điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng…) Đồng thời, gieo thêm nhiều tầng nấc lảnh lót, du dương của mấy “nàng” sơn ca, họa mi…Rảnh rang, để lắng nghe gió + hoa “thì thào”!

Nổi lửa cho tiệc buffet hoàng tráng, phục vụ 400 thực khách.

Bài: Thất Công. Ảnh: Bến Hẹn + Tạ Tri.

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/mot-da-lat-thu-nho-giua-sai-gon-12395.html