Một cú 'chạy' vào sân bay, mất oan gần nửa tỉ đồng

Thấy Hòa khoe quen biết với lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất, anh Dân đưa gần 500 triệu đồng nhờ gã 'chạy' vào làm tại đây.

Ngày 9/8, TAND TP.HCM tuyên phạt Phan Thế Hòa (49 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) 4 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, năm 2015, Hòa bị cơ quan Công an điều tra về việc tham gia vào một đường dây lừa đảo "chạy" cho 13 người vào Học viện Hàng không để chiếm đoạt gần 150.000 USD. Song trong thời gian này, gã vẫn tiếp tục khoe mình có quan hệ rộng, quen biết nhiều lãnh đạo ở sân bay Tân Sơn Nhất, có thể chạy việc cho nhiều người vào làm ở bộ phận an ninh soi chiếu trong sân bay.

Tưởng thật, ông Lê Trọng L. đã giới thiệu cho người quen là anh Nguyễn Tiến Dậu tới gặp Hòa để nhờ xin việc hộ. Hòa đưa ra giá là 25.000 USD.

Bị cáo Phan Thế Hòa

Đến cuối năm 2016, Hòa thông báo với anh Dậu nếu muốn làm việc tại sân bay thì phải tiến hành luôn vì vị trí này có nhiều người đang “nhòm ngó”. Tưởng thật, anh Dậu vội vàng đưa cho Hòa 460 triệu đồng. Nhận tiền xong, Hòa cam kết sẽ giải quyết công việc trong vòng 15-30 ngày. Nếu không được, Hòa sẽ hoàn trả lại số tiền đã nhận. Tuy nhiên trên thực tế, gã không lo việc cho anh Dậu như hứa hẹn mà đem số tiền lừa được đi tiêu xài.

Đợi mãi không thấy được gọi đi làm, liên lạc với Hòa thì chỉ nghe hứa hẹn loanh quanh, anh Dậu biết mình bị lừa nên làm đơn tố cáo tới cơ quan Công an.

Ngoài anh Dậu, cơ quan điều tra còn nhận được nhiều đơn tố cáo tương tự của các nạn nhân khác. Hiện, cơ quan điều tra đã tách vụ việc này ra để điều tra, xử lý sau.

Nhận định hành vi của bị cáo Hòa nguy hiểm cho xã hội, xâm hại tài sản người khác. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã khắc phục hậu quả, bị hại có đơn bãi nại nên HĐXX đã xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt và tuyên mức án như trên.

Đoàn Nga

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/mot-cu-chay-vao-san-bay-mat-oan-gan-nua-ti-dong-469195.html