Một con qua đời, một con bị tim lỗi nhịp, đôi vợ chồng trẻ đau khổ trong kiệt cùng túng quẫn

Hai vợ chồng anh Đức lum khum thắp hương bên ngôi mộ bé xíu rồi bật khóc. Anh nhắc vợ chiều về mua 2 chiếc bánh sinh nhật với giá 100 ngàn đồng, 1 dành cho cô con gái may mắn còn lại trong nhà, 1 đặt lên bàn thờ cho cô con gái bé bỏng bạc phận...

Hai bé gái sinh đôi đều có trái tim lỗi nhịp

Chiều cuối năm rét nhẹ, dù bận rộn với bao lo toan nhưng anh Nguyễn Hữu Đức (sinh năm 1990) và chị Nguyễn Thị Bé (sinh năm 1993) ở thôn Hưng Trung (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn dành thời gian ra thăm mộ phần của cô con gái mới mất chưa tròn 1 tuổi. Trong lòng họ nức nở thương xót con gái phận yểu, sớm đã rời xa vòng tay cha mẹ.

Hai bé Bảo Loan, Bảo Lâm.

Hai bé Bảo Loan, Bảo Lâm.

Ngày 21/12/2017, vợ anh Đức sinh đôi hai bé gái “mẹ tròn con vuông” đặt tên là Bảo Lâm và Bảo Loan. Ngay từ khi sinh con ra, anh chị đã thấy con bất thường. Tuy nhiên ở quê, lại thiếu kiến thức y tế nên anh chị chưa biết vì sao con bị thế.

Đến một ngày cả hai bé bị ho, khó thở, gia đình liền đưa hai bé vào cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Bác sĩ bảo cả hai bé có hai trái tim đập lỗi nhịp, bị giãn mạch tim chỉ còn 40%, kèm theo ho do viêm phế quản nặng nên có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. 2 bé gấp rút được chuyển tuyến vào Bệnh viện Trung ương Huế.

Hai vợ chồng anh Đức phải chăm hai con bị bệnh cùng lúc nên cái gì cũng tốn kém, khó khăn gấp đôi. Tiền mổ tim bình thường chỉ tốn 35 triệu đồng/bé thì nhà anh phải lo tới 75 triệu đồng. Khi đó, hai con anh mới được 9 tháng tuổi.

Trước tình hình nguy cấp của các con, bác sĩ đã tiên lượng phác đồ điều trị và cho biết rằng, bé Bảo Lâm rất yếu nên phải nằm cấp cứu chờ hồi phục rồi tính tiếp. Còn bé Bảo Loan sức khỏe khá hơn nên sẽ sắp xếp lịch mổ sớm. Anh Đức chạy vạy vay mượn khắp nơi mới có đủ tiền nộp viện phí cho bé Bảo Loan.

Nói tới đây, anh Đức sụt sùi vì trong “cuộc chiến” giành sự sống với bệnh tim bẩm sinh vừa qua, bé Bảo Lâm đã không qua được. Trong lúc vợ ở bệnh viện bận rộn chăm sóc bé Bảo Loan thi anh xót xa ôm bé Bảo Lâm lên tàu về quê mai táng và vay mượn thêm tiền để nộp viện phí cho con.

3 năm 3 cái tang người thân

Nói về mẹ mình là bà Nguyễn Thị Lục, anh Đức xót xa vì chưa thấy ai khổ như mẹ anh. Năm 2016, chồng chết vì bệnh tim mạch thì năm 2017, người con trai út yểu mệnh của bà Lục ra đi khi mới 27 tuổi. Cuối năm 2017, khi hai đứa cháu sinh đôi ra đời, bà đã có thêm niềm vui để vơi bớt nỗi đau mất chồng, mất con. Ai dè năm 2018, bé Bảo Lâm đã bỏ gia đình mà đi.

Một gia đình 8 người mà chỉ trong 3 năm đã có 3 người ra đi làm người mẹ già suy sụp. Đêm nào bà cũng day dứt không ngủ được vì thương chồng, con và nhớ cháu nội. Có được con trâu đi cày bà cũng cho con trai bán đi lấy tiền chữa bệnh cho cháu. Giờ tiền thì hết, một cháu thì chết, bà càng rơi nước mắt nhiều hơn.

Còn bé Bảo Loan từ khi xuất viện tới nay đã tròn 1 tuổi, do phẫu thuật nặng, cơ thể chưa phục hồi hết, cơ địa hấp thu chậm nên bé yếu và ăn ít, lại hay bị nôn ói. Hôm trước bác sĩ kiểm tra định kỳ cho biết là trái tim của bé đã hồi phục được 67%, hy vọng bé sẽ phục hồi lại. Tuy nhiên bé sẽ phát triển chậm hơn so với trẻ cùng lứa.

Anh Đức chia sẻ, bé Bảo Loan qua phẫu thuật, trái tim lỗi nhịp đã hồi phục được 67%.

Hai vợ chồng anh Đức không có nghề nghiệp, đồng lương thợ hồ 4 - 5 triệu đồng/tháng thì phập phù khi có, khi không. Giờ anh phải nuôi 5 miệng ăn (mẹ, cô em gái tàn tật, vợ và con), rồi thuốc thang, bỉm sữa cho con gái bệnh tim. Mùa hè và thu là mùa làm ăn thì anh phải nghỉ để vào giúp vợ chăm sóc con trong bệnh viện. Nghèo đói, bệnh tật, đau thương tang tóc mấy năm liền khiến gia đình 3 thế hệ khánh kiệt, cuộc sống thấp thỏm vì luôn lo bé Bảo Loan phải đi cấp cứu.

Quà sinh nhật cho bé Bảo Lâm đã ra đi.

Ngày 21/12 vừa qua là sinh nhật của các con, anh bảo vợ mua 2 cái bánh sinh nhật, 1 cái chúc bé Bảo Loan hay ăn chóng lớn, 1 đặt lên bàn thờ nhớ bé Bảo Lâm. Vợ anh vừa làm, vừa khóc.

Vợ chồng anh Đức đang rất cùng quẫn với tương lai mờ mịt trước mắt, khi hành trình chữa bệnh tim của bé Bảo Loan rất lâu dài và tốn kém. Anh Đức mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình anh vơi bớt khó khăn, giúp bé Bảo Loan có điều kiện chống chọi với bệnh tim bẩm sinh, có thêm cơ hội lớn lên khỏe mạnh trong vòng tay yêu thương của cha mẹ như các em bé khác.

Ông Bùi Quang Hậu, Trưởng thôn Hưng Trung cho biết, gia đình anh Nguyễn Như Đức và chị Nguyễn Thị Bé là hộ có hoàn cảnh nghèo đặc biệt, 3 năm 3 cái tang của người thân. Mẹ anh Đức đã nhiều tuổi, cô em gái thì bị tàn tật nên ăn uống, sinh hoạt vẫn phải có người giúp. Mong các nhà hảo tâm giúp gia đình anh Đức và cháu nhỏ chữa bệnh tim vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Mọi sự giúp đỡ bé Nguyễn Bảo Loan - Mã số 428 xin gửi về:

1. Anh Nguyễn Như Đức ở thôn Hưng Trung (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay Nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 428

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 428

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 428

Ngọc Hà

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vong-tay-nhan-ai/mot-con-qua-doi-mot-con-bi-tim-loi-nhip-doi-vo-chong-tre-dau-kho-trong-kiet-cung-tung-quan-20181227101058644.htm