Một Colombia hùng vĩ giữa lòng Thủ đô

Chiều 24.7 tại khu vực Tượng đài Quyết tử (Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đại sứ quán Colombia đã tổ chức triển lãm ảnh Vành đai đen: Phong cảnh thiêng liêng núi Sierra Nevada vùng Santa Mata của nhiếp ảnh gia người Colombia Jorge Coque Gamboa.

Phát biểu chung vui cùng Đại sứ quán Colombia, ông Trần Nhất Hoàng (Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTTDL) khẳng định: “Mối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Colombia nói riêng và với các nước bạn Mỹ Latin nói chung luôn tốt đẹp. Đặc biệt những năm qua, nhờ sự năng động, tích cực của Ngài Đại sứ Miguel Angel Rodriguez và Đại sứ quán Colombia tại Việt Nam, hai nước đã tổ chức được đều đặn các chương trình, kế hoạch hợp tác về văn hóa, du lịch. Cụ thể lần này, chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ quán Colombia tại Việt Nam trong việc tổ chức triển lãm ảnh Vành đai đen hướng tới đông đảo công chúng và khách thăm quan tại trung tâm Thủ đô Hà Nội”,

Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Trần Nhất Hoàng phát biểu tại triển lãm

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan trong nước và quốc tế

Các bức ảnh đã khiến khách chiêm ngưỡng không khỏi ấn tượng

Tại triển lãm, công chúng đã có cơ hội ngắm nhìn nhiều bức ảnh đặc sắc về văn hóa, thiên nhiên hùng vĩ và con người của đất nước Colombia. Bên cạnh đó cũng tại lễ khai mạc, khán giả đã được thưởng thức những vũ điệu truyền thống và ẩm thực độc đáo của quốc gia Nam Mỹ này.

Cảnh quan hùng vĩ, vẻ đẹp văn hóa, con người Colombia được nhiếp ảnh gia Jorge Coque Gamboa tái hiện rõ nét qua từng khung hình.

Vũ điệu truyền thống của Colombia được giới thiệu tại triển lãm

ĐÌNH TOÁN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/artmid/428/articleid/31883/mot-colombia-hung-vi-giua-long-thu-do