Một cô gái bị chủ quán karaoke tra tấn dã man

Chiều 16.1, Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang lấy lời khai đối tượng Nguyễn Huy Th (SN 1995, trú thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo) để làm rõ hành vi tra tấn người.

Q. nhiều ngày bị đối tượng Thái đánh đập tàn nhẫn.

Chiều cùng ngày, tiếp xúc với PV tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Thiện Hạnh, em Nguyễn Thị Như Q (17 tuổi, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng khi vừa trốn thoát khỏi “địa ngục”.

Hiện em Q vẫn còn hoảng loạn sau khi bị chủ quán karaoke đánh đập dã man.

Em Q kể, vì nhà nghèo nên em phải nghỉ học giữa chừng từ lớp 11. Nghỉ học ở nhà, em Q thường phụ các công việc cùng mẹ để có thêm thu nhập.

Mãi đến ngày 26.12.2018, một người bạn rủ em làm việc tại quán karaoke ở huyện Ea H’leo nên em đồng ý.

Sau khi đến một ngôi nhà ở xã Dliêyang (huyện Ea H’leo), Q phát hiện ngoài em ra còn có 14 cô gái làm nghề tiếp bia cho khách ở quán.

Làm việc tại đây, Q cũng như các cô gái khác được Th giao phục vụ trong các phòng karaoke. Công việc gắp đá, bấm bài hát... bắt đầu từ khoảng 13h chiều đến 1h sáng hôm sau.

Cô gái kể thường xuyên bị chủ quán dùng tua vít, mũ bảo hiểm, dao đánh đập tàn nhẫn.

“Em làm gắp đá, chọn bài hát cho khách thì có nhiều người dở trò đồi bại nhưng em không đồng ý.

Trong quá trình làm việc, không chỉ riêng em mà nhiều cô gái khác thường xuyên bị Thái và các nhân viên tại quán đánh đập vì không biết chiều khách..." - Q kể.

Toàn bộ số tiền khách cho Q đều bị Thái giữ lại. Gần 1 tháng làm việc, Thái chỉ cho Q ứng trước 1 triệu đồng để mua quần áo.

Biết bản thân bị lừa vào "động quỷ", nhưng Q không thể trốn thoát vì ngoài thời gian ép phải tiếp khách, các nhân viên trong quán luôn giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của em.

“Trước đó, có một cô gái bỏ trốn bị những người trong quán karaoke bắt lại được. Mang về quán, họ đánh cô gái thừa sống thiếu chết “ – Q kể.

Mãi đến sáng 15.1 vừa qua, lợi dụng nhân viên trong quán ngủ quên, Q đã bỏ trốn khỏi quán karaoke.

Chạy một đoạn, Q tấp vào nhà dân để liên lạc với người nhà ứng cứu.

Nhận được điện thoại của con gái, bà Hoàng Thị Th ngay lập kêu người nhà đến giải cứu.

“Đón con gái tôi không còn nhận ra bộ dạng của nó. Trên người nó lúc đó có hàng loạt vết thương nghiêm trọng. Bọn họ đánh đập, tra tấn như thời trung cổ” – bà Th bức xúc.

Ngay sau khi đưa con gái đến bệnh viện điều trị, gia đình bà Th đã đến cơ quan Công an huyện Ea H’leo tố cáo hành vi tàn ác của Th và các nhân viên quán karaoke.

Theo một vị đại diện bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, em Q.nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vùng mặt và các vị trí khác trên cơ thể. Hiện sức khỏe của em đã ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

H.L

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/mot-co-gai-bi-chu-quan-karaoke-tra-tan-da-man-652518.ldo