Một cảnh sát bị đứt gân chân khi truy bắt kẻ buôn ma túy

Trong lúc truy bắt kẻ buôn ma túy, một trung úy cảnh sát ở Đà Nẵng bị ngã xe máy, đứt gân chân, phải khâu 30 mũi.

Chiều 8/7, đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đến thăm, động viên trung úy Trương Huỳnh Văn (Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hải Châu).

 Nghiêm tại cơ quan công an. Ảnh: Nguyên Vũ.

Nghiêm tại cơ quan công an. Ảnh: Nguyên Vũ.

Tối 7/7, trong lúc điều khiển xe máy truy bắt kẻ buôn bán ma túy tên Nguyễn Đoàn Minh Nghiêm (21 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), trung úy Văn bị ngã, đứt gân chân phải, khâu 30 mũi.

Theo điều tra, giữa tháng 6, các trinh sát phát hiện Nghiêm thường xuyên bán ma túy ở các vũ trường, quán bar, karaoke trên địa bàn nên theo dõi.

20h30 ngày 7/7, cảnh sát phát hiện Nghiêm điều khiển xe máy chở theo một người nữ đến trước Đại học Đông Á ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Hải Châu) nên ập đến khống chế.

Công an phát hiện Nghiêm tàng trữ 95 viên thuốc lắc màu xanh. Khai thác nhanh, nam thanh niên khai mua số thuốc lắc trên của một người không rõ lai lịch tại khu vực bến xe Đà Nẵng.

Trưởng Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đến thăm, động viên trung úy Trương Huỳnh Văn. Ảnh: Nguyên Vũ.

Công an xác định người phụ nữ đi cùng tên Mai Huyền Trang (21 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) là bạn gái của Nghiêm. Kiểm tra nhanh, cảnh sát phát hiện cả 2 người này đều dương tính với ma túy.

Công an quận Hải Châu đã ra quyết định tạm giữ Nghiêm cùng toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra. Cô gái được cảnh sát cho tại ngoại.

Nguyên Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mot-canh-sat-bi-dut-gan-chan-khi-truy-bat-ke-buon-ma-tuy-post1104520.html