Một cái chết bất thường

Gần 3 tháng sau cái chết của bà Đặng Thị Hiên (68 tuổi, tổ dân phố 5, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), những đứa con của bà vẫn chưa đêm nào yên giấc. Nỗi thao thức, thương nhớ và sự u uất khiến họ héo mòn. Theo 3 người con gái, bà Hiên đã chết oan…

Gần 3 tháng nay, chị Lưu Thị Kim Thoa vẫn bị ám ảnh về cái chết của mẹ.

Báo Đại Đoàn Kết nhận được đơn khiếu nại của chị Lưu Thị Kim Thoa (33 tuổi) con gái đầu của bà Đặng Thị Hiên bày tỏ về cái chết tức tưởi của mẹ chị cách đây gần 3 tháng. Vào cuộc tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy đằng sau vụ việc còn nhiều khuất tất cần được làm rõ.

Theo đơn trình bày của chị Thoa, vào ngày 21/3/2018, tổ dân phố 5, thị trấn Cẩm Xuyên tập trung phát quang, dọn dẹp để làm đường bê tông. Mặc dù trước đó, chính quyền địa phương đã vận động, các gia đình đã thống nhất hiến đất mở đường, nhưng khi tiến hành phát quang lại xảy ra tranh cãi. Khi đó, giữa bà Hiên và ông Hoàng Bá Tỷ cự cãi về việc người hiến nhiều, người hiến ít. Ông Tỷ đã dời cọc mốc làm đường sang vườn ông Đặng Nhường (bố đẻ bà Hiên). Thấy vậy bà Hiên lên tiếng, hai bên chửi bới, xúc phạm, mạt sát lẫn nhau.

Thời điểm đó, chị Thoa về nhà mẹ đẻ để chuẩn bị làm giỗ cho bố, nhưng không thấy mẹ nên chạy đi tìm. Khi đến vườn của ông ngoại, thấy mẹ và gia đình ông Tỷ cự cãi nên chị Thoa can ngăn, cố đưa mẹ về. “Tôi đến kêu mẹ về và chứng kiến toàn bộ sự việc, mẹ tôi bị ông Tỷ cùng vợ là bà Nghĩa, con trai tên Quang và con dâu là Loan xông vào đấm, đá. Tôi đứng ra can ngăn và bảo vệ cho mẹ nhưng cũng bị đánh thâm mặt. Mẹ tôi bị họ đánh và ngã xuống nền đất ngay vườn của ông ngoại tôi”, chị Thoa nói.

Sự việc sau đó được tổ dân phố 5 lập biên bản đồng thời giao anh Hoàng Bá Quang (con trai ông Tỷ) đưa 2 mẹ con bà Hiên đi bệnh viện chữa trị. Tuy nhiên, vì tình làng nghĩa xóm, bà Hiên lau vết thương rồi về. “Từ tối hôm xảy ra xô xát đó, mẹ tôi về đều kêu đau đầu. Tôi bảo bà đi bệnh viện khám nhưng bà cứ lần lữa mãi không chịu đi”, chị Lưu Thị Minh Thùy, con gái út bà Hiên cho hay.

Ngày 11/4, bà Hiên đau đầu nặng hơn và có biểu hiện nôn mửa bất thường. Thấy vậy, con cái tức tốc đưa bà đến Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên thăm khám. Do Bệnh viện đa khoa Cẩm Xuyên không có máy chụp CT nên ngày hôm sau, bà Hiên được các con đưa ra Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh khám. Tại đây, sau khi chụp chiếu, các bác sĩ phát hiện bà Đặng Thị Hiên bị tụ máu não. Lúc này phía bệnh viện đề nghị người nhà bệnh nhân ký cam kết để tiến hành mổ cấp cứu. Sau khi mổ, bà Hiên rơi vào hôn mê sâu.

Trước tình trạng đó, người nhà bà Hiên lập tức đến CQĐT Công an huyện Cẩm Xuyên trình báo sự việc. Đến khoảng 10h ngày 14/4/2018, bà Hiên đã tử vong. Được sự thống nhất của gia đình, CQĐT đã mời cán bộ Viện khoa học hình sự Bộ Công an về khám nghiệm tử thi. Hơn 1 tháng sau, CQĐT Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được kết quả giám định. Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận, nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Đặng Thị Hiên do suy hô hấp do dị vật, đường thể phù não, tụ kẹt hạnh nhân, tiểu não sau chấn thương gây tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái (đã phẫu thuật)…Tổn thương dưới màng cứng của bà Đặng Thị Hiên trên phim chụp cắt lớp ngày 11/4/2018 là tổn thương bán cấp do chấn thương hình thang khoảng 3 tuần trước thời điểm chụp phim cắt lớp vi tính sọ não.

Hoàn cảnh gia đình bà Hiên hết sức éo le, trước đây cả gia đình sinh sống ở Đà Nẵng nhưng chồng bà mất sớm do tai nạn nên cả 4 mẹ con bồng bíu trở về quê hương ở thị trấn Cẩm Xuyên định cư. Cuộc sống chỉ quanh quẩn làm nông trong cảnh mẹ cút con côi...

Trao đổi với PV, Đại úy Lê Viết Đường – Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: Vụ xô xát ngày 21/3/2018 tại tổ dân phố 5, thị trấn Cẩm Xuyên là có thật. Vụ việc đang được điều tra, tuy nhiên gia đình cũng nên bình tĩnh chờ kết luận của CQĐT.

Liên quan đến vụ việc này cũng cần nói thêm về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc vận động hiến đất, làm đường giao thông cần quyết liệt, rạch ròi hơn để tránh tình trạng mâu thuẫn trong nhân dân.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-dan/mot-cai-chet-bat-thuong-tintuc408936