Một cách giáo dục tình yêu biển, đảo Tổ quốc

Đến Tiểu đoàn 16 Phòng không, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) vào ngày cuối tuần, chúng tôi ấn tượng với không gian văn hóa của đơn vị xanh, sạch, đẹp, khuôn viên thanh niên rộn ràng tiếng chim; hai bên đường ngập tràn các loài hoa, cây cảnh; ánh mắt, nụ cười của cán bộ, chiến sĩ canh trực trên trận địa phòng không tràn đầy niềm tin, tự hào.

Điều ấn tượng là bên cạnh phòng Hồ Chí Minh của tiểu đoàn có mô hình cột mốc chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa sừng sững; phía dưới một tốp chiến sĩ đang ngồi ôm đàn ghi ta ngân lên bài hát “Tổ quốc gọi tên mình”…

Việc đơn vị xây mô hình cột mốc chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nhằm giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao niềm tự hào và tình yêu biển, đảo của Tổ quốc. Khu vực này còn là điểm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ quen thuộc mỗi dịp cuối tuần của đơn vị. Cột mốc chủ quyền khánh thành tháng 12-2014 nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Cột mốc có kích thước bằng cột mốc thực ở quần đảo Trường Sa, được làm từ bê tông cốt thép, kinh phí được trích từ nguồn quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị. Đại úy Phan Tuấn Định, Chính trị viên Tiểu đoàn 16 cho biết: “Từ ngày có cột mốc chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã tạo mô hình giáo dục trực quan sinh động và là điểm hẹn văn hóa của đơn vị”.

 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 16 vui hát bên mô hình cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 16 vui hát bên mô hình cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

Binh nhất Nguyễn Trần Nhật Quang, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 3 tâm sự: “Chúng tôi chưa một lần đến quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa mà chỉ biết qua giáo dục chính trị ở đơn vị, qua các phương tiện thông tin đại chúng. Khi về công tác ở đơn vị có mô hình cột mốc chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, tôi cảm thấy khoảng cách từ đất liền với đảo xa như gần hơn”. Trung sĩ, tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Khánh bộc bạch: “Mô hình cột mốc chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã góp phần tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm cho chúng tôi. Từ đó, mỗi người phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng trời, đất liền và biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Bài và ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/mot-cach-giao-duc-tinh-yeu-bien-dao-to-quoc-583211