' Một bức tranh- Nhiều hy vọng'- cho bệnh nhân Ung thư vững tin để chiến đấu với bệnh tật

Dự án tình nguyện ' Một bức tranh- Nhiều hy vọng' được khởi phát từ tháng 03 năm 2014 tại Đà Nẵng, với mục đích đem đến cho các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân mắc căn bệnh Ung thư quái ác có tin thần luôn lạc quan với cuộc sống. Dự án với nhiều chủ đề, hoạt động với phương pháp tâm lý trị liệu cho các bệnh nhân đến nay nó như là một món ăn tin thần cổ vũ động viên cho họ vượt qua bệnh tật.

Ung thư là một trong những căn bệnh khiến các giáo sư bác sĩ chuyên gia y tế đau đầu tìm ra cách khắc phục bệnh. Việc đem đến cho người bệnh sự lạc quan, yêu đời chống chọi với bện tật là một trong những liệu pháp quan trọng cho những bệnh nhân mắc chứng bệnh này.

Dự án được sự bảo trợ về mặt pháp lý( tổ chức và tài chính) của hội Doanh nghiệp quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đến nay dự án có rất nhiều những hoạt động như: trang trí tranh ảnh trên tường các phòng ở bệnh viện; triển lãm tranh ảnh, vẽ tranh cùng bệnh nhân; lao động dọn dẹp vệ sinh khu vực bệnh viện; tổ chức chương trình “ Hát cho bệnh nhân tôi nghe”; dạy học cho các em nhỏ, tặng sách báo miễn phí cho những người thích đọc; đặc biệt những tình nguyện viên tặng quà, tổ chức sinh nhật, thổi nến và cắt bánh kem cho những những bệnh nhân ở viện cho họ luôn thấy không khí ấm áp cảm thấy cuộc sống mỗi ngày luôn tươi đẹp các hoạt động diễn ra chủ yếu ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng (còn có tên gọi là An Bình- Hải Châu, Đà Nẵng) là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm tình nguyện viên chia sẻ: “ Hàng tuần chúng tôi luôn có mặt, tặng sách báo để các bệnh nhân đọc giải trí và tổ chức các chương trình văn nghệ tại từng phòng bệnh. Các tình nguyện viên mang đàn ghi-ta, lao nhạc tới từng giường tổ chức các chương trình văn nghệ nhỏ, bệnh nhân hát cho mình và mình hát cho bệnh nhân, hai tuần một lần chúng tôi lại tổ chức một chương trình âm nhạc lớn tại sân. Ngoài ra các tình nguyện viên còn tổ chức các trò chơi, dạy học cho các em nhỏ bị mắc bệnh, tặng tóc giả cho bệnh nhân nữ..”

Hiện nay lực lượng tình nguyện viên của nhóm dao động khoảng 70 người chủ yếu là sinh viên, các em luôn vui vẻ nhiệt tình trong công tác từ thiện- chị An Bình cho biết thêm.

Trước dịp Trung thu 2018, các tình nguyện viên đã cùng nhau tổ chức chương trình “ Chiều Chủ nhật tình nguyện” số 94 với chủ đề “ Vần Trăng cổ tích”. Với mong muốn mang đến cho các em bệnh nhi va các cô chú bệnh nhân một không gian ấm cúng, đoàn viên trong dịp lễ Trung thu. Tổng giá trị quà gồm tiền mặt và hiện vật lần này được các mạnh thường quân ủng hộ lên đến 60 triệu đồng

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại được tại chương trình " Vầng Trăng cổ tích" dành cho các bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng:

Các bệnh nhân tập trung theo dõi chương trình giao lưu văn nghệ giữa bệnh nhân và các tình nguyện viên

Các bệnh nhân tập trung theo dõi chương trình giao lưu văn nghệ giữa bệnh nhân và các tình nguyện viên

Các tình nguyện viên tới từng phòng bệnh phát sách báo miễn phí cho người bệnh đọc

Âm nhạc và tin thần sẽ giúp người bệnh chiến thắng bệnh tật, một bệnh nhân lên biểu diễn văn nghệ

Mọi người được phát quà và đèn lồng Trung thu nhân dịp này

Những chương trình ý nghĩa như thế này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho họ vượt qua bệnh tật

Thành Long

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/mot-buc-tranh-nhieu-hy-vong-cho-benh-nhan-ung-thu-vung-tin-de-chien-dau-voi-benh-tat-109197.html