Một bộ phim Việt Nam chuẩn bị ra rạp sau hơn 3 năm hoãn chiếu

Sau hơn 3 năm hoãn ra rạp, bộ phim điện ảnh khai thác đề tài học đường 'Mỹ nhân thần sách' đã chốt được lịch ra rạp vào ngày 15-4 tới.

Tháng 7-2018, êkip sản xuất phim "Mỹ nhân thần sách" chính thức công bố dự án phim này với thông báo phim sẽ khởi chiếu vào tháng 11 cùng năm. Tuy nhiên sau đó dự án phim rơi vào im lặng và chưa đến được với khán giả như dự kiến của nhà sản xuất. Thời điểm 2 năm dịch bệnh vừa qua cũng được cho là một phần lý do khiến phim bị hoãn ra rạp. Tuy nhiên mới đây phía nhà sản xuất bộ phim này bất ngờ chia sẻ thông tin phim sẽ chính thức ra rạp đến với khán giả từ ngày 15-4 tới.

Đại diện đơn vị sản xuất chia sẻ, "Mỹ nhân thần sách" do đạo diễn Nguyên Phương thực hiện thuộc thể loại phim hài, tình cảm khai thác đề tài học đường theo cách bóc tách nhiều lát cắt trong cuộc sống của giới trẻ hiện đại. Thay vì Việt hóa từ kịch bản phim nước ngoài thì "Mỹ nhân thần sách" lại là dự án phim hoàn toàn mới. Đây cũng là dự án điện ảnh đánh dấu sự hợp tác giữa êkip làm phim của hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Theo đó, phim được làm song song hai phiên bản Việt Nam và Thái Lan. Cụ thể, phim được quay trước tiên bằng tiếng Việt, sau đó quá trình này lặp lại tương tự bằng tiếng Thái. Khi diễn viên Việt Nam nói tiếng Thái, khẩu hình sẽ được trùng khớp với ngôn ngữ Thái Lan và sẽ được lồng tiếng bởi các nghệ sĩ lồng tiếng Thái Lan trong quá trình hậu kỳ. Điều này được thực hiện ngược lại với dàn diễn viên Thái Lan. Bằng cách này, nhà sản xuất sẽ cho ra đời hai phiên bản: một phiên bản phim của Việt Nam và một phiên bản phim của Thái Lan với sự tự nhiên và trùng khớp về mặt khẩu hình nhất có thể.

Tiết lộ về nội dung phim, phía nhà làm phim cho biết, "Mỹ nhân thần sách" hứa hẹn mở ra một thế giới đầy hài hước và thú vị của những người trẻ. Họ đều là những mẫu người mà chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp bất kì đâu trong cuộc sống hiện đại.

Những thước phim xoay quanh câu chuyện về An, một cô nàng có tính cách hơi nhút nhát, mê đọc sách nên được mệnh danh là “An thần sách”. Bước ngoặt đến khi An chuyển đến trường mới và bằng sự thông minh của mình, cô bé đã nhanh chóng được hội "vỹ nhân" (tập hợp các học sinh xuất sắc về học thuật) trong ngôi trường mới chú ý đến, quyết lôi kéo vào hội với mục đích làm hội lớn mạnh hơn, để chinh phục các cuộc thi kiến thức trong trường và quốc gia. Đối thủ của hội "vỹ nhân" trong trường là hội "mỹ nhân" (tập hợp các nữ sinh tiểu thư xinh đẹp, điệu đà).

Hai nhóm này thường xuyên có những hành động gây hấn nhau để tranh giành ảnh hưởng trong trường. Mọi việc trở nên căng thẳng hơn khi trường tổ chức cuộc thi "Nữ sinh thần tượng" và thành viên của hai hội thách thức nhau xem hội nào sẽ chiến thắng. Hội thua cuộc sẽ phải giải tán. Sau khi nhận lời thách đấu, hội "vỹ nhân" xem An như là cứu cánh của mình vì ngoài khả năng về kiến thức, An còn là thành viên có ngoại hình khá nhất trong hội. Tuy nhiên An lại là người rất nhút nhát và tự ti trước đám đông nên cả hội phải tìm cách khắc phục nhược điểm cho An. Trong số đó có cả “nam thần” trong trường Đình Quân cũng hỗ trợ An bằng nhiều cách. Vì vậy, càng khiến cuộc chiến giữa hai hội này thêm gay cấn. Tuy nhiên, những chiêu trò phá hoại của hội "mỹ nhân" đã làm cho An vô cùng khốn đốn. Trong lúc gần như muốn bỏ cuộc thì An tìm thấy một quyển sách thần có tên “Yêu sách” ở một tiệm sách cũ. Tuy nhiên cuốn sách lại không hề có chữ. Trong giây phút tò mò, cô vô tình giải mã được bí ẩn của cuốn sách. Nó có thể cho cô những điều ước và thực hiện chúng.

Đại diện êkip sản xuất chia sẻ, phim mang lại câu chuyện vui vẻ, ấm áp xoay quanh những tình huống về bạn bè, sự cạnh tranh và tình cảm gia đình. Qua đó truyền tải những khía cạnh tươi sáng, lạc quan để giúp giới trẻ hiểu rằng dù có bất kì khó khăn nào trong cuộc sống hay chông chênh trong những suy nghĩ, chỉ cần sống đúng với những điều con tim mình mách bảo và không ngần ngại đặt cược niềm tin thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến.

Tham gia diễn xuất trong phim là các gương mặt trẻ tài năng của Việt Nam và Thái Lan như: nam diễn viên Thái Lan - Nanon Korapat, Việt Linh, Trúc Anh Burin (The Face), Thiên Nga (The Face), Yori (LipB), Minh Beta, Hà Hương, Gino Tống, Củ Tỏi, Alex và nghệ sĩ Phi Phụng...Lý giải về việc không mời các tên tuổi nổi tiếng góp mặt trong phim, phía nhà sản xuất cho biết, đơn vị này muốn tạo "đòn bẩy" cho thế hệ trẻ có nhiều cơ hội hơn trong ngành điện ảnh, qua đó góp phần giúp thúc đẩy sự phát triển điện ảnh Việt và đưa thị trường Việt Nam đến thế giới.

Nói về một số khó khăn khi thực hiện phim vì có cả diễn viên Việt và Thái, đạo diễn Nguyên Phương tiết lộ, cái khó nhất là làm sao truyền tải được tinh thần khi phải trao đổi bằng tiếng Anh với các diễn viên Thái.

Đặc biệt, được biết nhà sản xuất phim đã mua độc quyền ca khúc "Mong ước kỷ niệm xưa" từ nhạc sĩ Xuân Phương. Ca khúc này xuất hiện lần đầu trong bộ phim truyền hình "Xin hãy tin em" của đạo diễn Đỗ Thanh Hải phát sóng những năm đầu thập niên 90 và từng được đông đảo khán giả yêu nhạc Việt Nam đón nhận. Qua phần thể hiện của Tam ca 3A, ca khúc này đã trở thành nhạc phẩm bất hủ và nổi tiếng nhất với nhiều thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam. Đi qua biết bao thăng trầm, ca khúc vẫn mang một sức sống mãnh liệt, mang nhiều thổn thức cho biết bao người. Lần này, ca khúc nhạc phim "Mỹ nhân thần sách" sẽ được thể hiện bởi ca sĩ Thùy Chi. Nữ ca sĩ sở hữu một giọng hát trong sáng hứa hẹn mang lại những rung cảm riêng cho người nghe. Không chỉ vậy, ca khúc này cũng được thu bản tiếng Thái.

Phía nhà sản xuất phim nói thêm, ngay sau khi đơn vị này mua độc quyền ca khúc "Mong ước kỷ niệm xưa" từ Nhạc sĩ Xuân Phương thì đã có hai bộ phim sử dụng bài hát này làm nhạc phim và đều liên hệ qua mình để mua lại bản quyền.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/mot-bo-phim-viet-nam-chuan-bi-ra-rap-sau-hon-3-nam-hoan-chieu-post500536.antd